Hà Tĩnh:

Hãi hùng cảnh 3 cụ bà trèo dải phân cách, băng ngang quốc lộ

(Dân trí) - Một video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh 3 cụ bà đang lọm khọm chống gậy leo qua dải phân cách, băng qua QL1A ờ Hà Tĩnh, khiến nhiều người xem không khỏi rợn người.

Clip 3 cụ bà trèo dải phân cách băng qua QL1A

Theo hình ảnh từ clip, 3 cụ bà và 1 người phụ nữ bồng trên tay 1 cháu bé đi ra từ một ngôi nhà bên đường, băng qua tuyến QL1A trước những chiếc xe đang lao vun vút hết sức nguy hiểm. Các cụ bà trong clip có độ tuổi ngoài 80, tay chống gậy, tay cầm nón, run rẩy đi qua đường. Khi gặp dải phân cách bằng bê tông, các cụ già đội nón lên đầu và trèo qua dải phân cách để tiếp tục đi hết làn đường còn lại.

Các cụ già đang trèo qua dải phân cách (Ảnh cắt từ clip)
Các cụ già đang trèo qua dải phân cách (Ảnh cắt từ clip)

Trong clip còn nghe rõ tiếng 1 người đàn ông, có thể là người quay clip, vì lo sợ các cụ bị xe tông nên nhắc: “Các cụ đi từ từ, đi từ từ ạ”.

Theo xác minh của PV Dân trí, đoạn đường trong clip này là dốc Đậu Liêu, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), vốn là một điểm đen về tai nạn giao thông với câu nói "nổi tiếng": "Dốc Đậu Liêu - trâu cười, người khóc".

Huế: Cụ bà nặng tai bị tàu tông tử vong

10h sáng 3/3, cụ bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) khi đi bộ qua đường sắt ở đoạn giao nhau giữa đường Ngự Bình – Hồ Đắc Di (TP Huế) thì có đoàn tàu hỏa lao tới. Dù đoàn tàu bóp còi liên tục nhưng cụ Hường không nghe thấy, vẫn băng qua đường sắt và bị tàu kéo lê khoảng hơn 20 mét.

Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cụ bà đã không qua khỏi, tử vong ngay trong trưa cùng ngày.

Người nhà cụ Hường cho hay, nguyên nhân cụ không nghe thấy tiếng còi tàu là do cụ gặp vấn đề về thính giác.

Đoạn đường sắt nơi xảy ra tai nạn.
Đoạn đường sắt nơi xảy ra tai nạn.

Hà Phương - Đại Dương