Hải Phòng:

Hai học sinh tắm chung bị chết ngạt

Nơi xảy ra vụ việc là một căn phòng tắm nhỏ hẹp, có cánh cửa bằng nhựa, đóng kín mít. Khi mở cửa phòng, mùi khí gas bay ra ngột ngạt. Cả hai nạn nhân đều đã chết trong tình trạng loã thể...

Ngày 19/1, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã có kết luận về nguyên nhân vụ tử vong của 2 học sinh Hoàng Mạnh Cường (16 tuổi), trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, học sinh lớp 9A1, trường THCS Hoàng Diệu và Khúc Phương Thảo (16 tuổi), trú tại phường Trần Nguyên Hãn, nữ sinh lớp 10, trường Trung học dân lập, trong phòng tắm của một gia đình ở khu chung cư 7 tầng, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Từ khi vụ việc được phát hiện (20h ngày 28/12/2006), Công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đến hiện trường, nơi xảy ra vụ việc là một căn phòng tắm nhỏ hẹp, có cánh cửa bằng nhựa, đóng kín mít. Khi mở cửa phòng, mùi khí gas bay ra ngột ngạt. Cả hai cháu đều đã chết và không có quần áo...

Qua điều tra được biết: 14h ngày 28/12/2006, Cường cùng với Thảo đến nhà bạn B.V.A. (bạn học cùng trường của Cường) chơi. Lúc ấy, do có việc riêng, B.V.A. rời khỏi nhà, chỉ còn hai bạn ở lại. Đến chiều tối cùng ngày, B.V.A. về và phát hiện thấy sự việc trên.

Từ các nguồn tin thu thập được, kết hợp với công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi (không có dấu vết gì khả nghi về một vụ án mạng), cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác định hai cháu Hoàng Mạnh Cường và Khúc Phương Thảo chết vì ngộ độc khí gas (đã loại trừ các nguyên nhân khác).

Ngày 19/1, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Do hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ bỏ nhau nên cháu Hoàng Mạnh Cường ít được quan tâm chăm sóc, học lực yếu nên đã phải lưu ban lớp 8 và ít nghe lời thầy cô.

Đối với cháu B.V.A., mặc dù nhà trường đã cử các cô giáo chủ nhiệm lớp 9A1, A2 đến gia đình vận động cháu tiếp tục học tập, nhưng cháu B.V.A. vẫn còn bị sốc và sợ nên đến nay vẫn không đến lớp.

Theo Công an Nhân dân