1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Hai bố con mắc kẹt dưới giếng hoang sâu hơn 20m

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hay tin con trai 7 tuổi bị rơi xuống giếng bỏ hoang, người bố lập tức lao xuống cứu nhưng cũng bị kẹt lại.

Tối 11/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk đã cứu hộ thành công hai bố con dưới một chiếc giếng bỏ hoang.

Hai bố con mắc kẹt dưới giếng hoang sâu hơn 20m - 1

Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng cứu hộ các nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, bé N.V.Đ. (7 tuổi) không may bị rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang tại số 80 đường Đinh Núp (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Nghe tin con trai rơi dưới giếng, bố của cháu Đ. là anh Nguyễn Văn Phương (45 tuổi) lập tức lao xuống giếng cứu con.

Tuy nhiên, do giếng sâu trên 20m và rất trơn trượt, ở dưới có nhiều nước, nên cả hai bố con bị kẹt lại, không thể lên trên được.

Hai bố con mắc kẹt dưới giếng hoang sâu hơn 20m - 2

Miệng giếng khá nhỏ nhưng các chiến sĩ nhanh chóng đưa hai bố con lên mặt đất an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức điều 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhận thấy miệng giếng nhỏ, phía dưới giếng khá sâu, hẹp, nên lực lượng chức năng đã triển khai nhanh các phương án để đưa nạn nhân lên mặt đất nhanh nhất. Thời điểm này, một chiến sĩ đã trực tiếp xuống dưới giếng lần lượt đưa cháu Đ. và anh Phương lên khỏi giếng an toàn.

Sau đó, các nạn nhân được ủ ấm, tránh sốc nhiệt.

Hai bố con mắc kẹt dưới giếng hoang sâu hơn 20m - 3

Cháu bé 7 tuổi nhanh chóng được ủ ấm sau một thời gian dưới giếng nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân phải che chắn các miệng giếng cẩn thận, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.