1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây: 78 học viên cai nghiện phá cửa trốn trại

Chiều 23/6, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Giáo dục LĐXH Hà Tây (Sở LĐTB&XH Hà Tây). Trung tâm vắng hoe, các khu học viên ốm và học viên bắt buộc chỉ còn vài người. Giám đốc trung tâm Khuất Đình Nguyên cho biết: Sự việc bắt đầu từ trưa 19/6.

11h trưa ngày 19/6, trong lúc lấy cơm ăn, học viên Nguyễn Tuấn Giang (quê Thạch Thất, Hà Tây) đang điều trị tại khu tự nguyện có va chạm với học viên Chu Hải Hà (quê huyện Ba Vì, Hà Tây) đang điều trị tại khu bắt buộc.

Hai bên xông vào đánh nhau và đã được bảo vệ can ngăn.

Sau khi về khu của mình, Hà vẫn cay cú, kêu gọi các học viên khác tràn sang đòi đánh Nguyễn Tuấn Giang. Lúc này là ngoài giờ làm việc; Trung tâm chỉ còn 10 cán bộ bảo vệ đang làm nhiệm vụ nên không thể ngăn nổi cả đám đông học viên.

Lúc này thì các học viên bất ngờ bỏ ý định đánh Giang, quay ra phá khoá các khu và chạy ra đường. Cán bộ trực ban đã điện thoại cho công an phường vào ứng cứu nhưng không kịp.

Sau khi 78 học viên chạy thoát ra ngoài, lãnh đạo Trung tâm đã gọi điện thông báo tới công an các địa phương trong tỉnh để phối hợp bắt trở lại. Đến chiều ngày 23/6, ông Khuất Đình Nguyên cho biết số học viên cai nghiện quay trở lại Trung tâm là 10 người. Trong đó, có học viên bị trung tâm và công an phối hợp bắt nhưng cũng có học viên trốn về đến nhà được gia đình động viên nên quay trở lại.

Trong số học viên quay trở lại trại có Nguyễn Anh Tuấn (quê thị xã Hà Đông), thuộc buồng cắt cơn. Tuấn bảo, do thấy anh em ùa ra nên mình cũng chạy theo. Về đến Hà Đông, Tuấn định về nhà nhưng sợ gia đình nên lang thang, 25 tiếng sau quay về trại. Tại buồng cai nghiện bắt buộc, có 31 người thì 30 người bỏ trốn.

Theo ông Nguyên, các cơ quan công an tỉnh Hà Tây đang rất tích cực phối hợp bắt học viên cai nghiện trở lại bởi hậu quả sẽ rất khó lường khi nhiều học viên thoát ra ngoài; phần đông trong số này lại là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Theo VietNamnet