1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Sập nhà lúc rạng sáng, một sinh viên tử vong

(Dân trí) - Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1975 bỗng nhiên đổ sập phần mái và tường tầng 2 xuống khu trọ bên cạnh. Vụ việc khiến một sinh viên tử vong

Khoảng 5h sáng nay, 9/7, người dân thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ vụ sập nhà. Theo người dân ở đây, ngôi nhà 2 tầng rộng khoảng 20m2 bị sập trên được xây dựng từ năm 1975. Nhà bị bỏ hoang từ nhiều năm nay nhưng một bà cụ khoảng 70 tuổi thi thoảng vẫn đến ở.
 
Gạch ngói rơi la liệt nhưng cụ già hơn 70 tuổi may mắn thoát nạn.
 
Gạch ngói rơi la liệt nhưng cụ già hơn 70 tuổi may mắn thoát nạn.
Gạch ngói rơi la liệt nhưng cụ già hơn 70 tuổi may mắn thoát nạn.
 
“Rạng sáng nay, đột nhiên mái và tường tầng 2 của ngôi nhà này đổ sập xuống khu trọ bên cạnh. Một nam sinh viên ngủ trong phòng trọ cuối dãy bị tường đổ vào, tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà cụ nằm ở tầng 2 ngôi nhà cũ kỹ kia may mắn có trần gỗ chống đỡ phần mái sập xuống nên thoát nạn.” - một người dân cho hay.
 
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong là Trần Hữu Đại (SN 1988, quê Thanh Hóa), sinh viên trường Đại học Xây dựng. Nạn nhân đã có vợ và một con 5 tháng tuổi.
 
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ sập có thể do ngôi nhà 2 tầng lợp ngói này quá cũ, được xây bằng vôi cát từ năm 1975.
 
Tiến Nguyên