Hà Nội: Phí trông xe “nhảy” loạn xạ

(Dân trí) - Hai ngày sau khi qui định về mức phí trông giữ xe của UBND TP Hà Nội có hiệu lực, phí trông giữ xe máy, xe đạp thực tế tại nhiều điểm trông xe đã “nằm ngoài”… qui định. Thậm chí, tại không ít nơi, người gửi phải trả gấp đôi hoặc hơn gấp đôi.

Vượt khung từ lâu

Thành phố qui định, phí trông giữ xe máy là 2 ngàn đồng/lượt vào ban ngày, 3 ngàn/lượt vào ban đêm (xe đạp là 1 ngàn đồng/lượt ban ngày và 2 ngàn/ lượt vào ban đêm). Thế nhưng, thực tế, rất nhiều điểm trông giữ xe chỉ coi qui định về mức phí trông giữ xe của thành phố như một văn bản có tính… tham khảo.

 
Chẳng hạn, tại Hàng Ngang - Hàng Đào mức phí trông giữ xe máy từ lâu đã là 3 ngàn đồng/ lượt, vượt gấp ba lần qui định cũ và đi trước qui định mới 50%. Chiều qua khi một người gửi xe thắc mắc về giá cả thì người trông xe ở đây đã “vặc” lại: “Không gửi xe ở đây bao giờ à?”...

Đảo qua những điểm trông xe ở phố Nguyễn Xí, chợ Hôm tình hình cũng tương tự. Tại chợ Hôm, có tới 4-5 điểm trông xe và tất cả đều thống nhất với nhau mức giá 3 ngàn đồng/ lượt. Mức giá đó đã có phần hơi “cũ” và nhiều khách gửi xe ở đây đã “quen” với việc phải chịu mức như vậy. Một người trông xe ở đây còn “động viên” khách lạ: “Những nơi khác còn khét hơn nhiều”.

Khi được hỏi về qui định mới của thành phố, chị này lại giải thích rằng, nếu thu như vậy thì thu nhập của người trông xe sẽ... “hạn hẹp”. Cũng theo chị này, nguồn thu được, người trông không được hưởng tất mà bản thân họ còn phải đóng các loại “phí” khác nhau.

Hà Nội: Phí trông xe “nhảy” loạn xạ - 1

Dường như chưa bao giờ giá gửi xe ở Hàng Ngang - Hàng Đào xuống dưới mức 3.000đ.

Quả thực, mức phí 3 ngàn vẫn có thể coi là “nhẹ nhàng” nếu phải làm phép so sánh với một số khu vực khác. Chẳng hạn, tại chợ Đồng Xuân, nơi có lượng khách gửi xe rất lớn, giá vé gửi xe máy đã là 5 ngàn đồng/lượt. Nếu khách có thêm mũ bảo hiểm, người trông xe thu thành 6 ngàn “trọn gói”. Chị Thanh Hải ở Giảng Võ vừa dắt xe ra khỏi điểm trông xe này tỏ ra “bất ngờ” khi được hỏi về giá cả: “Mấy hôm nay tôi vẫn gửi với giá như vậy ở đây”.

Điểm trông xe tràn xuống lòng đường Hàng Giấy ngay sát UBND phường Đồng Xuân cũng bằng giá với chợ Đồng Xuân. Mức giá 5 ngàn/lượt đang được áp dụng kèm theo qui định: không trông mũ bảo hiểm.

Thiếu “thống nhất” về mức giá phải kể đến khu vực bên ngoài chợ Nghĩa Tân. Tại đây, bên cạnh những điểm trông giữ xe máy với mức giá 3 ngàn/lượt, lại có điểm trông xe có mái che thu tới 5 ngàn/lượt. Chị Hồng Mai, sinh viên Cao đẳng Du lịch thường xuyên vào chợ này cho rằng, mức thu phí hiện tại như không có “chuẩn” và giá đang được áp dụng là rất “khó chịu” với sinh viên.

“Thượng” giá tuỳ hứng

Điểm trông giữ xe giáp bờ Hồ, phía trước phố Hàng Dầu cũng thét mức giá 5 ngàn cả trông mũ bảo hiểm. Thực ra từ lâu, những người gửi xe ở khu vực này buổi chập tối đã phải “gánh” giá 5 ngàn đồng/lượt.

Thậm chí, khách muốn dạo chơi chợ Đồng Xuân đêm từ rất lâu nay đã phải đồng loạt bỏ 10 ngàn đồng cho một lượt gửi xe, miễn thắc mắc, ở xung quanh khu vực đài phun nước ngã ba Hàng Ngang - Cầu Gỗ - Đinh Tiên Hoàng hay đầu đường Hàng Gai kéo dài đến phố hoa quả dầm Tô Tịch.

Tại phủ Tây Hồ, nơi luôn có lượng xe đổ đến rất lớn vào các dịp đầu và giữa tháng, mặc dù người gửi xe ở đây luôn nhận được vé gửi xe ghi 1 ngàn, nhưng thực tế số tiền phải xì ra luôn lớn hơn như vậy. Đến hôm qua, vé gửi xe ghi 1 ngàn vẫn lưu hành, nhưng số tiền khách phải trả đã là… 3 ngàn. Một người trông xe ở đây còn “dọa” trước rằng, giá còn nâng cao hơn như vậy vào thời gian tới.

Hà Nội: Phí trông xe “nhảy” loạn xạ - 2
Không ít nơi trông giữ xe "phân biệt đối xử" với xe tay ga.
 

Vừa nghe phong thanh thành phố điều chỉnh mức phí trông giữ xe theo lượt, theo ngày thì ngay cả việc trông giữ xe theo vé tháng cũng “leo thang” đột ngột.

Chị Lê Thu Linh (nhân viên văn phòng) thuê nhà ở khu tập thể Giảng Võ tỏ ra ngán ngẩm khi kể chuyện, chủ hàng gửi xe ở tầng 1 khu nhà đã chính thức thông báo tăng giá gửi xe thêm 30.000đ/chiếc/tháng. Từ lâu nay, vì đi xe tay ga (dù chỉ là loại xe nhỏ Click), chị Linh đã phải tốn 120.000đ/tháng, đắt hơn các loại xe số 20.000đ.

Ông chủ nhà giải thích nhẹ nhàng, các nơi, mỗi lần lôi ra, nhét vào, thành phố còn cho tăng mưc gửi giữ lên 2 ngàn đồng/lượt. Trong khi gửi vé tháng ở đây, khách có rút ra rút vào vài ba lần/ngày ông vẫn phải chịu. Ông chặn ngay mọi việc bàn cãi: “Tính ra, mức giá 150.000đ/tháng cũng chỉ bằng 2 lần gửi xe ban ngày và ban đêm theo đúng giá quy định, gửi thì gửi, không thì tôi nhận xe khác, không thiếu”.

Khổ chủ chiếc xe ga “cò con” đành ngậm tăm, gắng nuốt vui vẻ khoản tiền gửi xe leo thang tuỳ hứng chủ gửi. Căn phòng tập thể 1,5 triệu/tháng coi như phải gánh thêm 250.000-300.000đ riêng khoản tiền gửi xe của 2 chị em.

Kim Tân - Phương Thảo