Hà Nội: Người phụ nữ rạch tay, quỳ gối xin bán nước nuôi con

(Dân trí) - Sợ người hàng xóm tranh giành mất nơi bán hàng nước, người phụ nữ quỳ gối, đeo tấm biển viết lời cầu xin cho mình được bán nước nuôi con. Không được chấp thuận, chị này dùng dao tự rạch vào tay mình.

Ngày 7/7, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Hà Trung - Phó Trưởng Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) - cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu hai gia đình ông Hoàng Văn M. (SN 1961, trú tại nhà E2, Phương Mai) và chị Nguyễn Ngọc L.L. (SN 1984, trú cùng khu nhà E2) viết cam kết không làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Trước đó, những ngày qua, các diễn đàn trên mạng internet lan truyền bức ảnh một người phụ nữ đầu tóc rối bời, quỳ gối, đeo tấm biển bẳng bìa các-tông ghi nội dung: “Quỳ xin anh chị M.P. TBYT/ anh M. Hà Nội/ anh M. thương binh cho em được bán nước nuôi con”. Trước mặt người phụ nữ này, một chiếc cốc thủy tinh được úp dưới đường.

Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối với tấm biển xin được bán nước nuôi con gây xôn xao cộng đồng mạng.

Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối với tấm biển "xin được bán nước nuôi con" gây xôn xao cộng đồng mạng.

Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra sáng ngày 5/7 tại khu vực sát cầu thang số 2, khu tập thể E2 đường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội). Một số nhân chứng kể lại, sáng 5/7, mọi người thấy có tiếng cãi vã ở khu vực trên. Chạy ra xem, những người dân trong khu tập thể chứng kiến người phụ nữ quỳ gối, đeo biển xin được bán nước nuôi con.

Ít phút sau, do lời cầu xin không được chấp thuận, chị này la hét, cầm con dao nhỏ tự rạch vào tay khiến cánh tay trái bị thương, chảy máu. Người thân trong gia đình và người dân trong tổ dân phố sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nắm bắt sự việc, Công an phường Phương Mai đã cử cán bộ xuống hiện trường, mời những người liên quan lên trụ sở xác minh. Qua đó, CAP Phương Mai xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về địa điểm bán trà đá giữa chị Nguyễn Ngọc L.L. và ông Hoàng Văn M.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, được sự chấp thuận của tổ dân phố, mẹ chồng chị L. đã bán trà đá tại khu vực cầu thang số 2 nhà E2 Phương Mai hơn 20 năm nay. Thời gian gần đây, chị L. cùng bán hàng với mẹ chồng. Hàng ngày, hai mẹ con bán hàng từ 6h đến 18h, nghỉ ngày chủ nhật. Hàng tháng, gia đình chị L. đều đóng góp một phần kinh phí vào quỹ của tổ dân phố.

Gia đình anh Hoàng Văn M. thuê một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế ở mặt phố, sát lối lên cầu thang số 2 nơi gia đình chị L. bán hàng nước. Mới đây, nhà anh M. đã mua căn hộ số 309 ngay phía trên nhà chị L.

“Tối thứ 7 (ngày 4/7), vợ anh M. là chị P. vào nhà tôi nói là sẽ bán nước tại khu vực trên vào những lúc nhà tôi nghỉ rồi nhưng nhà tôi không đồng ý vì còn phải có cả sự đồng ý của tổ dân phố. Sáng hôm sau, nhà anh M. căng dây điện bán nước luôn. Con dâu tôi phản ứng và đã xảy ra sự vụ trên.” - bà T., mẹ chồng chị L., cho hay.

Sáng 7/7, trò chuyện với PV Dân trí, chị L. cho hay, thấy nhà hàng xóm chăng bạt bán nước, lo sợ sau này họ sẽ lấn sang, chiếm nơi bán hàng của gia đình chị, do bồng bột nên chị mới có hành động như vậy. Theo chị L., vết thương trên tay chị là do chị tự gây ra do lúc đó hai bên cãi nhau, chị cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nên đã có hành động bột phát.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hà Trung, gia đình chị L. có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vợ chồng chị L. có 2 mặt con, hiện cả nhà ở với mẹ chồng và bà nội chồng. Tổ dân phố đã tạo điều kiện cho gia đình chị bán nước trước ngõ.

“Sau khi cả hai người tường trình sự việc, Công an phường đã lập biên bản và yêu cầu hai bên thỏa thuận, viết cam kết không được gây mất an ninh trật tự trên địa bàn” - Thiếu tá Trung cho biết.

Tiến Nguyên