1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Ngàn người đội mưa ngồi giữa đường cầu an

(Dân trí) - Tối nay 4/3 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), bất chấp thời tiết mưa phùn, hàng vạn người dân Thủ đô đã đổ về Tổ Đình Phúc Khánh (Đống Đa – Hà Nội) để tham dự Đại lễ cầu an. Nhiều người đến muộn đã phải ngồi tràn ra đường chắp tay vái vọng vào trong…


Hàng vạn người bất chấp mưa rét vẫn ngồi tràn ra đường để tham dự lễ cầu an...

Hàng vạn người bất chấp mưa rét vẫn ngồi tràn ra đường để tham dự lễ cầu an...

Nhiều người quan niệm rằng, những ngày này càng ngồi gần ban Tam Bảo và các sư thầy bao nhiêu thì nguyện vọng cầu an của mình càng viên thành bấy nhiêu. Do đó, mặc dù 19h nghi lễ chính thức của Đại lễ Cầu an mới bắt đầu, nhưng ngay từ chiều nay (4/3), hàng nghìn người đã kéo đến chật cứng Tổ Đình Chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, Đống Đa – Hà Nội) để đợi đến giờ làm lễ.
 

Đúng 19h cùng ngày, Đại Lễ Cầu An nơi đây chính thức được bắt đầu. Hàng vạn người đến muộn đã không còn cơ hội vào trong, đành phải ngồi tràn cả ra lòng đường bất chấp thời tiết Hà Nội đang mưa rét và cùng nhau chắp tay vái vọng vào bên trong. Họ cho rằng, làm như vậy để cầu cho bản thân và gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đại lễ cầu an khiến đoạn đường Tây Sơn (Đống Đa – Hà Nội) dài khoảng 500m trước cửa Tổ Đình Phúc Khánh “nêm” chật cứng người.

Bà Yến (bìa phải) mong cầu cho quốc thái dân an, cho gia đình gặp nhiều may mắn...

Bà Yến (bìa phải) mong cầu cho quốc thái dân an, cho gia đình gặp nhiều may mắn...

Bà Đặng Hồng Yến (68 tuổi, ở Khâm Thiên – Hà Nội) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 14 tháng Giêng, tôi lại ra đây để cầu an. Tôi cầu cho Quốc thái Dân an, cầu cho gia đình và người thân của tôi năm nay gặp nhiều điều tốt lành”.

Chị Vân Anh (bìa trái): Hi vọng năm nay công việc làm ăn sẽ tốt hơn năm ngoái...

Chị Vân Anh (bìa trái): "Hi vọng năm nay công việc làm ăn sẽ tốt hơn năm ngoái..."

Chị Trịnh Vân Anh (25 tuổi, ở Lò Đúc – Hà Nội) chia sẻ: “Em đến hơi muộn nên không vào được bên trong, nhưng em nghĩ đứng ngoài đường vái vào và cầu nguyện cũng được không sao. Miễn là mình thành tâm là được. Năm nay em cầu cho gia đình em mọi người có sức khỏe tốt, công việc làm ăn tốt đẹp hơn năm ngoái”.

Lượng người quá đông đã tạo thành 1 “biển người” trước cửa Tổ Đình Phúc Khánh. Lực lượng an ninh đã rất vất vả để đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông. Dòng phương tiện di chuyển từ hướng ngã tư Tây Sơn – Thái Thịnh lên cầu vượt Ngã Tư Sở đã rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Biển người đã bất chấp mưa rét cùng chắp tay vái vọng cầu an...


Biển người đã bất chấp mưa rét cùng chắp tay vái vọng cầu an...


Biển người đã bất chấp mưa rét cùng chắp tay vái vọng cầu an...


Biển người đã bất chấp mưa rét cùng chắp tay vái vọng cầu an...

"Biển người" đã bất chấp mưa rét cùng chắp tay vái vọng cầu an...

1 bạn trẻ đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở cầu an

1 bạn trẻ đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở cầu an

1 bạn trẻ đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở cầu an

Rất nhiều người còn phải đứng từ rất xa như này để vái vọng cầu an, vì khu vực trước cửa Tổ Đình Phúc Khánh đã không còn chỗ trống.

1 bạn trẻ đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở cầu an

Dòng phương tiện lưu thông theo hướng từ ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh lên cầu vượt Ngã Tư Sở hết sức khó khăn....

Đến 20h10, Đại Lễ Cầu An kết thúc, dòng người ùn ùn chen nhau ra về

Đến 20h10, Đại Lễ Cầu An kết thúc, dòng người ùn ùn chen nhau ra về

Chen chân nhận lộc...

Chen chân nhận lộc...

Nguyễn Dương - Xuân Ngọc