Hà Nội: Hàng nghìn người đạp xe, đi bộ vì môi trường

(Dân trí) - Sáng nay (12/10), hàng nghìn người Thủ đô xuất phát từ vườn hoa Lý Thái Tổ đạp xe và đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng chương trình “Vì môi trường và giao thông đô thị” và 15 năm Hà Nội được trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.


Chương trình do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Các đại biểu tham gia thả chim bồ câu...

Các đại biểu tham gia thả chim bồ câu...

Những cánh chim bồ câu mang thông điệp hòa bình.

Những cánh chim bồ câu mang thông điệp hòa bình.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Sỹ Vương Hà - Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) - cho biết: “Chương trình đi xe đạp để hưởng ứng vì môi trường xanh sạch đẹp do Cục Phục vụ Ngoại giao tổ chức, cũng nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô và 15 năm Hà Nội được tôn vinh “Thành phố vì hòa bình”. Thành phần của đoàn bao gồm các cán bộ, nhân viên nước ngoài và Việt Nam làm việc cho đoàn ngoại giao; các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các tổ chức phi chính phủ, văn phòng báo chí. Ngoài ra, còn có trên 200 cán bộ của Bộ Ngoại giao, các câu lạc bộ hưu trí. Tổng số người đăng ký tham gia ngày hôm nay là 635 người, nhưng con số thực tế bây giờ đã lên đến trên 700 người”.

Ông Jacb Green – Tham tán Văn hóa – Báo chí (Đại sứ quán Đan Mạch) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui với sự kiện ngày hôm nay vì có đông đảo cộng đồng bạn bè quốc tế và đông đủ các tầng lớp nhân của Thủ đô Hà Nội. Người đạp xe cũng đủ các thành phần từ các em nhỏ, người già, nam, nữ và nhiều người có xe đạp khá mới. Mọi người ai cũng vui hưởng ứng thông điệp vì môi trường, vì tương lai phát triển bền vững, đặc biệt là đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô. Người dân ở Đan Mạch chúng tôi cũng có những chương trình tương tự như các bạn, khoảng 50% người dân sử dụng xe đạp để đi làm và đi học. Ở Đan Mạch còn có những đường cao tốc dành riêng cho xe đạp, tôi hi vọng ở Việt Nam sẽ có những con đường như vậy”.

Những cánh chim bồ câu mang thông điệp hòa bình.

Ông Jacb Green (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Sự (thứ 3 từ trái qua) đang cùng đoàn chuẩn bị xuất phát...

Ông Nguyễn Văn Sự (86 tuổi, ở phố Cao Bá Quát – Hà Nội) là người đạp xe hưởng ứng vì môi trường cao tuổi nhất trong đoàn cho biết, ông rất thích đi xe đạp. Hôm nay ông tham gia chương trình này với mong muốn các thế hệ đi sau hãy trân trọng và gìn giữ môi trường trong từng hành động nhỏ.

Dẫn đầu là đoàn xe của CLB Mô tô Hà Nội

Dẫn đầu là đoàn xe của CLB Mô tô Hà Nội

Đoàn của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao)

Đoàn của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao)

Trẻ em cũng tham gia đạp xe vì môi trường

Trẻ em cũng tham gia đạp xe vì môi trường

Khối bạn bè quốc tế

Khối bạn bè quốc tế

Hội Quốc tế ngữ Hà Nội


Hội Quốc tế ngữ Hà Nội

Hội Quốc tế ngữ Hà Nội

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội


Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Khối Ngoại giao nhân dân

Khối Ngoại giao nhân dân

Khối Cựu chiến binh Hà Nội

Khối Cựu chiến binh Hà Nội

Khối thanh niên, sinh viên Thủ đô đông đảo nhất.


Khối thanh niên, sinh viên Thủ đô đông đảo nhất.


Khối thanh niên, sinh viên Thủ đô đông đảo nhất.

Khối thanh niên, sinh viên Thủ đô đông đảo nhất.

Nguyễn Dương