Hà Nội: Hai ngôi nhà “lạ” trên phố Tôn Đức Thắng

(Dân trí) - Nhiều người có dịp đi qua con đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa – Hà Nội) đều tỏ ra bất ngờ với 2 ngôi nhà dường như cố tình không chịu “xếp thẳng hàng” với hàng trăm ngôi nhà khác cùng dãy phố, mà “nhoi” lên chiếm hết vỉa hè của người đi bộ…

Tuyến đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa – Hà Nội) giống như bao tuyến phố khác của Thủ đô Hà Nội, với những ngôi nhà “mặt tiền” xây thẳng hàng, phía trước có vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhưng thật kỳ lạ, trên con phố này lại xuất hiện 2 ngôi nhà số 27 và 162 dường như cố tình không chịu “xếp thẳng hàng” với hàng trăm ngôi nhà khác cùng dãy phố, lại ngang nhiên “nhoi” lên phía trước chiếm hết diện tích vỉa hè của người đi bộ. 

Sự “bất thường” này khiến nhiều người đi đường tỏ ra bất ngờ, khó hiểu.

2 trụ của ngôi nhà số 27 bám xuống cả lòng đường

2 trụ của ngôi nhà số 27 "bám" xuống cả lòng đường

Người đi bộ đi lại rất khó khăn

Người đi bộ đi lại rất khó khăn

Mặt trước ngôi nhà số 27

Mặt trước ngôi nhà số 27

Ông Nguyễn Văn Hoạt (55 tuổi, ở Yên Mỹ - Hưng Yên) cho biết: “Tôi hôm nay có dịp lên đây đi thăm quan khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Tôi đi bộ dọc tuyến vỉa hè này để sang chỗ kia hẹn người thân ra đón. Vừa đi vừa vãn cảnh phố phường. Tôi thấy lạ, không hiểu tại sao ngôi nhà số 27 kia lại nhoi lên chiếm hết vỉa hè, buộc tôi phải đi xuống lòng đường. Tôi nghĩ chắc còn vướng mắc gì chuyện đền bù, nên mới để như vậy”.

Một người bán hàng nước trên con phố này thông tin thêm, tình trạng ngôi nhà số 27 chiếm hết diện tích vỉa hè của con phố Tôn Đức Thắng là do quá trình mở rộng lòng đường, vỉa hè hàng chục năm về trước, công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Chính vì vậy, ngôi nhà nói trên mới cố tình không chịu “xếp thẳng hàng” cho tới tận bây giờ.

Ngôi nhà số 162 cũng chiếm hết vỉa hè

Ngôi nhà số 162 cũng "chiếm" hết vỉa hè

Ngôi nhà số 162 trên phố này cũng trong tình trạng tương tự; mà theo người dân sinh sống tại đây thì nguyên nhân cũng như đã nói ở trên.

Nguyễn Dương