Hà Nội: Chủ cửa hàng điện thoại sợ hãi kể giây phút đối mặt gã ăn xin "quái dị"

(Dân trí) - "Khi gia đình đang nghỉ trưa thì người ăn xin này xuất hiện trước cửa hàng với bộ dạng quái dị và định đẩy cửa vào bên trong. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên chồng tôi đã đứng chặn cửa từ bên trong không cho vào” - chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi kể lại.

Chủ cửa hàng điện thoại đối mặt gã ăn xin "quái dị" (Video: Gia đình cung cấp).

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh, thông tin về người đàn ông ăn xin với dáng vẻ khác thường như: đi ủng đen, mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, bôi mặt đen sì, tay cầm đầu gà, xúc xích… đi ăn xin tại nhiều địa điểm ở Hà Nội.

Đặc biệt, người đàn ông này đi ăn xin với bộ dạng không giống ai, thường tỏ ra hung hăng, thách thức, dọa dẫm khiến người dân phải sợ hãi mà cho tiền.

Tối ngày 4/12, mạng xã hội lại xôn xao với video được ghi lại từ một cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi (Hà Nội), khi kẻ ăn xin lạ lùng này có thái độ thách thức, dọa nạt chủ cửa hàng với mục đích xin tiền. Điều đặc biệt, sự việc đã xảy ra từ khá lâu chứ không phải bây giờ mới có.

Nhớ lại đối tượng ăn xin với bộ dạng quái dị, chị Nguyễn Hồng Hiển (chủ cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi) kể, vào hồi 13h15 ngày 6/8/2019, khi gia đình chị đang nghỉ trưa thì người ăn xin "dị hợm" này xuất hiện trước cửa hàng và định đẩy cửa vào bên trong. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên chồng chị đã lập tức đứng chặn cửa từ bên trong không cho vào.

Hà Nội: Chủ cửa hàng điện thoại sợ hãi kể giây phút đối mặt gã ăn xin quái dị - 1

Hình ảnh gã đàn ông ăn xin "quái dị" kiên quyết đòi vào cửa hàng điện thoại của gia đình chị Hiển.

Chị Hiển cho biết, khi bị chặn từ bên trong, người đàn ông này tiếp tục dùng tay đẩy mạnh cửa với mục đích đòi vào trong, đồng thời dùng chiếc đĩa nhựa đập mạnh vào cửa kính ra dấu hiệu xin tiền. Thấy đối tượng có vẻ ngoài bất thường nên chồng chị kiên quyết không tiếp xúc, không cho tiền, đồng thời cầm phòng bị chiếc gậy trên tay.

“Mãi một lúc khi chồng tôi cầm chiếc gậy trên tay hù dọa lại thì người đàn ông này mới bỏ đi”, chị Hiển kể.

Chủ cửa hàng điện thoại cho rằng, nếu chỉ là người ăn xin bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng người đàn ông này cố tình làm bộ dạng “quái dị” và có hành động bất thường giống như để dọa nạt, nên gia đình chị đã quyết định đăng tải video lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

Cũng theo chị Hiển, video đăng tải cách đây nhiều tháng và cũng nhận được nhiều lời phản ánh từ bạn bè về việc họ cũng bị người đàn ông này làm cho sợ hãi.

Cũng liên quan thông tin người đàn ông mặt đen "quái dị" xuất hiện ở nhiều nơi, sáng ngày 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, lực lượng công an đã xác minh đúng là có đối tượng như vậy xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La.

Theo đó, người đàn ông mặc đồ đen có vào nhà dân nhưng chỉ xin tiền, không trộm cắp, không đánh ai nên cơ quan công an không thể bắt người này được. Vụ việc cũng đang được công an quận này thụ lý, điều tra tìm hiểu xem người (hoặc nhóm người) này là ai, có mục đích gì xấu hay không.

Trần Thanh