1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội: Bé trai 1 tuổi rơi xuống hố ga

(Dân trí) - Người anh họ bế bé Nguyên đi chơi, vấp phải hố ga tại công trường đang thi công khiến bé Nguyên rơi xuống. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Hố ga nơi cháu Nguyên bị rơi xuống.
Hố ga nơi cháu Nguyên bị rơi xuống.
 
Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 13/6, tại công trường xây dựng đường Quốc lộ 5 kéo dài, đoạn chạy qua phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Nạn nhân được xác định là cháu Trần Bảo Nguyên (sinh tháng 7/2011), con của anh Trần Văn Kiên (quê Hưng Yên, tạm trú ở tổ 31, phường Ngọc Thụy).

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, người anh họ của cháu Nguyên tên Tùng (SN 1998 ) bế cháu Nguyên ra công trường xem thả diều. Do không chú ý, người anh họ này đã vấp vào hố ga, tuột tay làm rơi cháu Nguyên xuống dưới. Cháu Tùng hô hoán và leo xuống để mò tìm em.

Nhiều người dân khi nghe hô hoán đã lao đến, dùng dâu buộc vào người, lặn xuống mò tìm song chỉ vớt được cháu Tùng.

Lực lượng công an phường sở tại sau đó có mặt, phối hợp với Cảnh sát PCCC và thợ lặn mò tìm cháu bé. Tuy nhiên, đến 21h30, cháu Nguyên vẫn chưa được tìm thấy.

Người dân quanh khu vực hiện trường vụ việc tỏ ra bức xúc vì có khoảng trên 10 hố ga gần nhau không có nắp đậy, không rào chắn bảo vệ. Khu vực công trường là nơi các em nhỏ thường ra thả diều và đá bóng.

Tiến Nguyên