1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Giáp Tết, cờ bạc bịp nhan nhản

Tình trạng này xảy ra trên các đường phố gần Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng, Siêu thị Bài Thơ, Công viên 29/3, Bến xe khách Liên tỉnh... Mỗi nhóm cờ bạc bịp có từ 5 – 6 người, cải dáng hóa thân thành rất nhiều thành phần trong xã hội: công chức, dân buôn bán, sinh viên…

Một người trong bọn cờ bạc bịp xuất hiện bên lề đường để làm cái, hình thức đánh bạc phổ biến vẫn là "nhanh tay lẹ mắt". Chủ cái dùng một chiếc hộp giấy úp hình một con cua (trong bộ trò chơi dân gian bầu, cua, tôm, cá...). Thế nhưng, khi những người say bạc đặt cược con cua (vì rõ ràng là nhìn thấy con cua) thì nhà cái mở hộp ra lại là con cá. Hay là trò đặt mảnh giấy nhỏ có hai mặt số trong một chiếc cốc bằng sứ, rồi để cho người đặt cược đánh theo kiểu chẵn, lẻ.

Nói chung, cho dù cách nào đi chăng nữa thì người say bạc cũng không thể ăn bất cứ đồng xu nào của những kẻ chuyên nghề cờ bạc bịp này. Thủ đoạn của bọn cờ bạc bịp là giữa mỗi tờ giấy hai mặt số, hay là hình ảnh của cua, cá, gà, nai… đều được chế tác thêm một tấm sắt rất mảnh; và người cầm cái hoàn toàn có thể điều khiển trò chơi này theo ý muốn của mình bằng một cục nam châm gắn ở cổ tay.

Mỗi ván đánh diễn ra rất nhanh, nhưng số tiền đặt cược thì bắt đầu chỉ vài chục nghìn đồng nhưng càng đánh có khi mỗi lần đặt cược lên đến cả triệu đồng. Nhà cái cứ đánh, đồng bọn đứng xung quanh thì cứ kích động, xúi giục, thậm chí còn cầm tay của những người nhẹ dạ móc tiền trong túi họ ra để đặt cược.

Mỗi ngày, trên những đoạn đường đã nhắc ở trên, mỗi điểm có đến 2-3 nhóm cờ bạc bịp hành nghề. Như vậy, mỗi ngày cũng có đến hàng trăm nạn nhân của bọn họ, mỗi nạn nhân có một hoàn cảnh kinh tế khác nhau, nhưng chắc chắn một điều là trong số đó đều là những người không mấy khá giả…

Theo Bảo Thy
Báo Công an Nhân dân