Giáo viên đi cướp của

Sau khi bị bắt, kẻ chuyên đi xe phân khối lớn không biển số, mặc áo mưa trùm kín mặt, cướp tài sản của phụ nữ đi trên đường vào ban đêm, lộ nguyên hình là một người đã nhiều năm đứng trên bục giảng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vào buổi đêm liên tục xảy ra những vụ cướp giật táo tợn. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, đi một mình. Thủ phạm thường cướp túi xách của chị em rồi vù xe chạy. Hắn khoác áo mưa, mũ len trùm kín mặt nên rất khó nhận dạng.

 

Số lượng các vụ cướp tăng cao khiến nhiều phụ nữ ngần ngại khi phải ra đường vào buổi tối. Trước tình hình đó, Đại tá Phạm Đức Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - đã chỉ đạo lực lượng Công an tập trung truy bắt đối tượng.

 

Ngày 19/3, tên cướp bịt mặt đã bị bắt khi đang thực hiện hành vi phạm tội trên đường Trương Hán Siêu. Điều đáng ngạc nhiên, thủ phạm là Đinh Thanh Cao, giáo viên Trường THCS xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn.

 

Là con thứ 2 trong một gia đình thuần nông ở phường Bích Đào, thị xã Ninh Bình, sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao, Đinh Thanh Cao về công tác tại Trường THCS xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn.

 

Trên bục giảng, Cao vẫn say sưa, tâm huyết với nghề. Nhưng sau mỗi buổi tan trường, khi màn đêm buông xuống, Cao lại "lột xác" biến thành tên cướp. 

 

Cao thú nhận, vì ham cờ bạc, đề đóm dẫn tới nợ nần chồng chất nên anh ta đã nghĩ ra phương cách đi cướp của. Suốt từ tháng 9/2005 đến nay, Đinh Thanh Cao đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp giật tài sản. Đó là điều mà không chỉ những điều tra viên mà chính những nạn nhân cũng không muốn tin là sự thật

 

Theo Kim Thanh

Công An Nhân Dân