Giao bé gái bị bỏ rơi cho cặp vợ chồng hiếm muộn nuôi dưỡng

(Dân trí) - Giữa gia đình anh Hoa và bà Đăng không thể thương lượng được việc nhận quyền nuôi dưỡng bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi. Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi bên, chính quyền xã Thanh Hương (Thanh Chương, Nghệ An) đã bàn giao cháu bé cho cặp vợ chồng hiếm muộn hơn 10 năm nuôi dưỡng.

Bé gái 2 tháng bị bỏ rơi đã được giao cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa nuôi dưỡng
Bé gái 2 tháng bị bỏ rơi đã được giao cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa nuôi dưỡng

Trưa ngày 29/9, UBND xã Thanh Hương làm thủ tục bàn giao bé gái Nguyễn Bình An cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa, chị Hoàng Kim Dung (trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) nuôi dưỡng. Vợ chồng anh Hoa đang hoàn tất thủ tục nhận cháu bé làm con nuôi.

Bé Nguyễn Bình An được bà Nguyễn Thị Đăng (SN 1977, trú xã Thanh Hương) phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà mình vào ngày 6/9/2017. Sau nhiều ngày thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không có người thân nào đến nhận, xã Thanh Hương quyết định tìm người nuôi dưỡng cháu bé.

Có đến 25 hồ sơ xin nhận bé Bình An làm con nuôi nhưng chỉ có 8 hồ sơ có đủ điều kiện theo quy định. Ngày 27/9, UBND xã Thanh Hương đã tổ chức họp 8 gia đình này để tìm gia đình phù hợp nhất nhưng các bên không đi đến thống nhất, buộc phải sử dụng đến phương án bốc thăm.

Với 2/3 số phiếu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Thanh Hương) giành được quyền nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, kết quả này không được người dân Thanh Hương đồng tình do chị Lan là con gái của Chủ tịch UBND xã Thanh Hương - ông Nguyễn Văn Tư.

Ngày 28/9, UBND xã Thanh Hương tiếp tục mở cuộc họp để phân định việc nuôi dưỡng bé Bình An. Tại cuộc họp này, thay mặt con gái, ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch UBND xã Thanh Hương xin rút, không tham gia việc thương lượng quyền nuôi dưỡng cháu bé.

Do bà Nguyễn Thị Đăng cũng có nguyện vọng nhận nuôi cháu bé nên chính quyền xã Thanh Hương để bà Đăng và anh Hoa tự bàn bạc, thống nhất với nhau. Việc thương lượng giữa bà Đăng và vợ chồng anh Hoa không đi đến kết quả do hai bên đều mong muốn được nhận bé Bình An làm con nuôi.

Trước tình huống này, UBND xã Thanh Hương phải trực tiếp phân xử. “Cả hai gia đình đều yêu thương và mong muốn được nhận cháu bé làm con. Vợ chồng anh Hoa lấy nhau 11 năm nhưng chưa có con, anh Hoa là cán bộ Chi cục Thuế huyện, vợ là cán bộ Kho bạc nhà nước huyện, về kinh tế vững hơn. Bà Đăng là người đầu tiên phát hiện cháu bé nhưng bà đang có bệnh, sống đơn thân, kinh tế có phần khó khăn hơn.

Để đảm bảo cho cháu bé được nuôi dưỡng, chăm sóc một cách tốt nhất, có tình yêu thương của cả bố và mẹ, chúng tôi thống nhất giao quyền nuôi dưỡng cháu cho vợ chồng anh Hoa”, lãnh đạo xã Thanh Hương thông tin.

“Sau nhiều ngày chờ đợi, hôm nay con đã chính thức về với vợ chồng tôi. Tôi không thể nói hết được niềm hạnh phúc của mình. Từ hôm nay, chúng tôi đã có thể chơi đùa với con mỗi ngày, tối có thể ôm con để ngủ. Con đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bằng tình yêu thương và trách nhiệm, chúng tôi sẽ bù đắp cho con để con có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác”, anh Hoa xúc động chia sẻ.

Hoàng Lam