Nghệ An:

Hai lần họp vẫn chưa phân định được người nuôi bé gái bị bỏ rơi

(Dân trí) - Sau 2 lần họp, việc phân định người nuôi dưỡng cháu bé bị bỏ rơi tịa xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An vẫn chưa ngã ngũ. Hiện, cháu bé đang được một cán bộ xã này chăm sóc, nuôi dưỡng.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 6/9, bà Nguyễn Thị Đăng, trú xóm 7, xã Thanh Hương (Thanh Chương, Nghệ An) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng một lá thư.

Bé gái bị bỏ rơi cùng lá thư của người mẹ được đặt tên Nguyễn Bình An với mong muốn cuộc đời của cháu sẽ được bình yên, an nhiên
Bé gái bị bỏ rơi cùng lá thư của người mẹ được đặt tên Nguyễn Bình An với mong muốn cuộc đời của cháu sẽ được bình yên, an nhiên

Đại diện chính quyền xã đã có mặt, lập biên bản sự việc và đưa cháu bé về trạm y tế chăm sóc. Cháu bé nặng 4,8kg, khoảng 2-3 tháng tuổi, sức khỏe hoàn toàn bình thường. UBND xã Thanh Hương đã thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cháu bé đồng thời giao cho gia đình ông Nguyễn Viết Bình - cán bộ tư pháp xã chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sau khi thông báo tìm người thân của cháu bé không có kết quả, xã Thanh Hương đã làm khai sinh cho cháu bé, lấy ngày sinh là ngày cháu được bà Đăng phát hiện. Tên khai sinh của bé gái này là Nguyễn Bình An.

Hết thời hạn để người thân cháu bé đến nhận về thì “rắc rối” bắt đầu nảy sinh khi có nhiều người dân muốn nhận nuôi bé Bình An.

Ông Nguyễn Thế Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho biết: “Trong thời gian qua, có 25 hồ sơ đăng ký nhận nuôi cháu bé. Qua xét duyệt có 8 hồ sơ đủ điều kiện. Việc chọn lựa ai là người nuôi dưỡng cháu bé phải thực hiện đúng trình tự, quy định, quan trọng nhất là chọn được người thực sự yêu thương và có điều kiện để chăm sóc cháu bé tốt nhất”.

Người dân xã Thanh Hương tới dự cuộc họp mở rộng sáng ngày 28/9 để phân định người nuôi dưỡng bé Bình An
Người dân xã Thanh Hương tới dự cuộc họp mở rộng sáng ngày 28/9 để phân định người nuôi dưỡng bé Bình An

Chiều 27/8, UBND xã Thanh Hương đã tổ chức cuộc họp giữa 8 gia đình có nguyện vọng nhận nuôi cháu bé. Trong đó có hai gia đình anh Phạm Đình Thức - chị Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Thanh Hương) và gia đình anh Nguyễn Văn Hoa - chị Hoàng Kim Dung (trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) có nhiều ưu thế hơn cả. Cả hai gia đình đều hiếm muộn con cái, có kinh tế vững để chăm sóc cháu bé một cách tốt nhất.

Không thể phân định nên người chủ trì cuộc họp đã thống nhất phương án tổ chức bỏ phiếu để 8 gia đình có nguyện vọng cùng lựa chọn một trong hai gia đình có đủ điều kiện nuôi dưỡng bé gái. Kết quả, vợ chồng anh Phạm Đình Thức - chị Nguyễn Thị Lan nhận được 2/3 số phiếu tán thành. Tuy nhiên, kết quả này không được nhiều người dân trong xã đồng tình.

“Chị Lan là con gái của ông Chủ tịch xã. Lần trước, vợ chồng chị ấy cũng đã nhận nuôi một cháu bé nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì lại không nuôi nữa. Nhỡ lần này chị ấy không thích nữa rồi lại trả cháu bé thì thế nào?”, một người dân xã Thanh Hương nói.

Lấy nhau 11 năm nhưng chưa có con, vợ chồng anh Hoa tha thiết được nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi
Lấy nhau 11 năm nhưng chưa có con, vợ chồng anh Hoa tha thiết được nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi

Trước ý kiến dư luận, sáng ngày 28/9, UBND xã Thanh Hương tiếp tục tổ chức một cuộc họp mở rộng để thống nhất chọn lựa người được giao nuôi dưỡng cháu bé. Cuộc họp này có đại diện tổ chức MTTQ, cán sự đảng các xóm và đông đảo người dân.

Sau nhiều ý kiến gay gắt, ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch UBND xã Thanh Hương thay mặt vợ chồng con gái xin nhường lại việc nuôi cháu bé cho người khác.

Tưởng sự việc đến đây đã giải quyết ổn thỏa thì lúc này, bà Nguyễn Thị Đăng – người phát hiện cháu bé đầu tiên cũng tha thiết xin được nhận nuôi cháu bé. Bà Đăng hiện sống một mình.

“Kinh tế của tôi không tốt như nhà anh Hoa nhưng tôi có anh em hỗ trợ, giúp đỡ. Khi phát hiện con bị bỏ rơi, tôi đã có nguyện vọng được chăm sóc, nuôi nấng. Tôi đảm bảo sẽ dành cho con sự chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất”, bà Đăng nói.


Bà Nguyễn Thị Đăng - người phụ nữ đơn thân phát hiện bé gái bị bỏ rơi cũng khát khao được mẹ cháu

Bà Nguyễn Thị Đăng - người phụ nữ đơn thân phát hiện bé gái bị bỏ rơi cũng khát khao được mẹ cháu

Trong khi đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa cũng mong muốn được nhận nuôi bé Bình An. “Từ lúc con được phát hiện bị bỏ rơi, dù ở xa nhưng sáng nào chúng tôi cũng đến nhà ông Bình để thăm con, chơi với con rồi mới đi làm, tối cũng qua chơi với con đến khuya mới về. Có hôm con ốm, sốt, dù không thể ở lại về nhà, vợ chồng tôi cũng trằn trọc không ngủ được vì lo và thương con. Dù không sinh ra con nhưng vợ chồng tôi yêu thương và mong muốn được bù đắp cho những thiệt thòi của con”, anh Hoa tâm sự.

Hiện UBND xã Thanh Hương đang chờ kết quả thương lượng giữa bà Nguyễn Thị Đăng và vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa. Khi hai bên có sự thống nhất, xã sẽ hoàn tất thủ tục và giao cháu bé cho người nuôi dưỡng.

Do chưa phân định được ai sẽ là người nuôi dưỡng nên gia đình ông Nguyễn Viết Bình vẫn đang trực tiếp chăm sóc bé Bình An.

Hoàng Lam