Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, bỏ lại sau lưng những ồn ào phố thị, chúng tôi về với xứ đạo Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng để cảm nhận không khí Giáng sinh đơn sơ nơi mảnh đất vừa bị hai cơn bão tàn phá này.

Ở xứ đạo nghèo này, Noel không đến một cách ào ạt và choáng ngợp với ánh đèn màu lung linh huyền ảo, với những cây thông Noel cao hàng chục mét, mà mới chỉ khẽ chạm ngõ mỗi nhà. Trong cái nghèo khó, người dân vẫn bày tỏ tình yêu của mình với Chúa một cách thật bình dị mà ấm cúng.

 

Trong buổi chiều muộn ngày đông, chúng tôi dạo bước đến một số nhà thờ lớn trong khu vực xã Hòa Sơn. Không khí Noel đang được “thắp sáng” với một số hoạt động chuẩn bị của các giáo dân.

 

Hai cơn bão tràn qua hồi đầu tháng 10 và tháng 11 khiến Hòa Sơn càng thêm cảnh tiêu điều, song xứ đạo này vẫn chứng tỏ một lòng kính Chúa, sống tốt đời đẹp đạo trong cái khó, cái thiếu của riêng mình.
 
Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 1

Một cây thông đơn sơ trước cửa nhà dân

Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 2

Giản dị nhưng ấm cúng

Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 3


Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 4

Công tác chuẩn bị Giáng sinh còn dang dở

Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 5

Nhà thờ Phú Thượng xây dựng từ năm 1887 vẫn im lìm

Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 6

Một cổng chào đơn sơ giữa núi rừng.

Giáng sinh nghèo ở nơi bão đi qua - 7

Đèn được hạn chế tối đa.

 

Trọng Huy