“Giang hồ” nhí náo động thành phố tình yêu

Chuyện đi học mang theo dao, mã tấu, súng hơi nhựa... đã trở thành mốt của học trò Đà Lạt (Lâm Đồng). Hàng loạt vụ đâm chém, trấn lột đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm học sinh.

Thanh (lớp 10B2 THPT bán công Tây Sơn, Đà Lạt) nghi Toàn (lớp 10B6) chọc thủng bánh xe đạp của mình nên đã nhiều lần hăm dọa và có lần đánh Toàn. Từ đó, Toàn luôn thủ dao để phòng thân.

 

Chiều 8/5, sau giờ thi học kỳ II, Toàn cùng nhóm bạn ra về, đến trước cổng khách sạn Novotel Đà Lạt gặp nhóm của Thanh phục sẵn với hơn 20 người. Trong lúc “giáp lá cà”, Toàn đã rút dao đâm trúng đùi Thanh và đâm tiếp một nhát trúng gần mắt.

 

Trước đó, ngày 23/3, trong lúc nghỉ chuyển tiết, tại lớp 9A4 trường THPT Bùi Thị Xuân, Hùng xô đẩy và đụng vào người một nữ sinh nên bị bạn nữ này rượt. Hùng chạy va vào đầu Công đang đứng nơi bàn giáo viên. Công lấy thước quất trúng Hùng. Lập tức Hùng móc dao đâm ngay vào lưng Công, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may dao không bén, chỉ gây vết thương lớn sau lưng trái.

 

Chuyện đi học mang theo hung khí trở thành chuyện thường xuyên của một bộ phận học trò Đà Lạt. Cả học trò tiểu học, trung học cơ sở cũng mang dao, kéo... đến trường. Nhiều trường thực hiện kiểm tra cặp sách học sinh.

 

Ở Đà Lạt, hai trường bán công Tây Sơn và Nguyễn Du là nơi tập trung những “tay anh chị” giang hồ... tuổi teen. Nhiều người bán hàng quán, xe ôm khu vực gần đó cho biết “cứ đứng cổng trường vài hôm là thấy đánh nhau”.

 

Tại THPT bán công Tây Sơn, thày hiệu trưởng lôi ra hàng chục dao các loại, súng hơi nhựa... thu được từ học sinh. Nhà trường kiểm tra gắt gao, học sinh lại gửi hung khí bên ngoài. Bà Xuân, bán hàng nước trên đường Nhà Chung cho biết: “Nhiều hôm tụi nhỏ mang túi xách gửi, tôi tò mò mở túi coi thử thì thấy dao, mã tấu...”.

 

Ngày 14/5, một nhóm học trò mặc áo len thêu phù hiệu ND (THPT BC Nguyễn Du, Đà Lạt), tan học về túm tụm ở góc hẻm đường Bùi Thị Xuân. Cậu học trò dáng người nhỏ thó móc trong túi quần ra một con dao gấp bóng loáng: “Tao mới mua, hàng Mỹ đó...”. Cả nhóm trầm trồ. Cậu học trò giật con dao từ tay bạn nói: “Mua để phòng thân".

 

Mới đây, Công an Đà Lạt đã truy bắt nhóm 6 học sinh (lớp 9, 10, 11) của ba trường Trần Phú, Chi Lăng và Phan Chu Trinh chuyên trộm cắp xe máy đem về các huyện bán.

 

* Tên nhân vật đã thay đổi

 

Theo VnE/Tuổi Trẻ