1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải cứu “người điên” trên trụ điện cao thế

Một thanh niên bị bệnh tâm thần (hơn 20 tuổi, không rõ nhân thân) sau một ngày lang thang "quậy tưng" tại một số khu vực trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh (TPHCM), đến khoảng 18h ngày 10/3 đã bất ngờ thoát y rồi trèo tuốt lên trụ điện cao thế.

Cột điện này cao hàng chục mét gần chân cầu Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh ngồi lửng lơ đã "thu hút" sự chú ý của hàng ngàn người dân hiếu kì.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của thành phố đã kịp thời có mặt bảo vệ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa "người điên" xuống đất. Tuy nhiên, cuộc giải cứu đã diễn ra hơn 6h đồng hồ. Đến tận 1h sáng ngày hôm sau (11/3) mới kết thúc an toàn.

Trong cuộc giải cứu "người điên" lần này, điều làm cho nhiều người chứng kiến phải suy nghĩ và không ngớt lời khen ngợi là những chàng trai - chiến sĩ trẻ thuộc đội Cứu hộ - Cứu nạn, Phòng 3, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an TPHCM. Họ đã làm việc rất nhiệt tình, bất chấp hiểm nguy, tay không trèo lên cột điện cao hàng chục mét để giải cứu người.

Sau hơn 5h triển khai công tác cứu hộ như dùng dù, nệm hơi phòng "người điên" nhảy xuống đất nhưng con người "bất trị" này vẫn vô tư ngồi hóng gió trên trụ điện cao chót vót. Một kế hoạch tiếp cận mục tiêu đã được vạch ra, ba chiến sĩ trẻ là các anh Huỳnh Quang Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Tấn Hưng (25 tuổi) và Đào Quốc Trung (39 tuổi) thuộc đội Cứu hộ - Cứu nạn đã mang theo dây dù trèo lên trụ điện và khéo léo tiếp cận, khống chế mục tiêu trong tràng pháo tay của hàng ngàn người dân chứng kiến phía dưới.

Đến gần 1h sáng ngày 11/3, cuộc giải cứu "người điên" đã kết thúc an toàn, "người điên" sau đó được đưa về bệnh viện chữa trị.

Theo Ngọc Thọ
Thanh Niên