1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở Sài Gòn: Toàn “người quen” cũ!

(Dân trí) - Cơ quan chức năng phường An Phú, quận 2, TPHCM đã xử lý hàng chục đối tượng “chăn dắt” trẻ nhỏ, giả người tu hành để ăn xin trên địa bàn, lập hồ sơ đưa vào Trung tâm xã hội. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng này lại… tái xuất.

Thủ đoạn của nhóm giả tu hành, “chăn dắt” trẻ em ở cửa ngõ Sài Gòn

Liên quan đến tình trạng xuất hiện những nhóm người giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở cửa ngõ Sài Gòn, ngày 30/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú, quận 2 cho biết, trong năm 2018 đến giữa năm 2019, Ủy ban nhân dân phường đã lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng. Trong đó có 16 đối tượng là người già, phụ nữ, trẻ em được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội theo diện xin ăn, sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định; 2 trường hợp nhắc nhở, ghi cam kết không được tiếp tục ăn xin.

Giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở Sài Gòn: Toàn “người quen” cũ! - 1

Các đối tượng giả người tu hành, chăn dắt trẻ em để xin tiền hoạt động nhộn nhịp tại các giao lộ ở cửa ngõ phía Đông Sài Gòn.

Giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở Sài Gòn: Toàn “người quen” cũ! - 2

2 người phụ nữ và 4 trẻ em từng bị Ủy ban nhân dân phường An Phú đưa vào Trung tâm xã hội TPHCM vào cuối tháng 5/2019. Tuy nhiên, sau đó nhóm này tiếp tục xuất hiện xin ăn tại nút giao thông trên xa lộ Hà Nội ngày 27/7.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường An Phú, cuối tháng 5 vừa qua, các ngành chức năng phường đã bắt được một nhóm chuyên chăn dắt trẻ em xin ăn tại khu vực nút giao Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ gần (cầu Giồng Ông Tố 2, quận 2) gồm 2 phụ nữ, 4 trẻ em (tất cả là người Campuchia). Sau đó, phường đã lập hồ sơ đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TPHCM.

Tuy nhiên, một cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội phường khẳng định, những hình ảnh về nhóm chăn dắt trẻ mà Dân trí vừa phản ánh, chính là nhóm đối tượng 2 phụ nữ, 4 trẻ em bị xử lý, đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội vào cuối tháng 5 vừa qua. Các đối tượng giả người tu hành cũng từng bị Ủy ban nhân dân phường An Phú nhắc nhở, bắt buộc ghi cam kết không được tiếp tục xin ăn lại, nay tiếp tục xuất hiện trên địa bàn.

Giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở Sài Gòn: Toàn “người quen” cũ! - 3

Nhiều người cảm thương những đứa trẻ cũng như muốn “tạo phước” nên rút tiền ra cho.

“Những ngày tới, các ngành chức năng phường sẽ quyết liệt xử lý tình trạng người xin ăn, người sinh sống không có nơi cư trú ổn định thường xuyên tập trung trên địa bàn. Nhất là tại các nút giao thông như đường vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ - Lương Định Của, khu vực đèn giao thông dưới dốc cầu Rạch Chiếc…

Trước đó, chiều 27/7, phóng viên Dân trí đã bí mật ghi nhận sự thật diễn ra phía sau cảnh “đáng thương” của những đứa trẻ và các đối tượng giả người tu hành. Theo đó, 2 người phụ nữ lớn tuổi trải tấm chiếu phía trong lùm cây rợp bóng mát cạnh nhà ga Metro An Phú nằm nghỉ và quan sát những đứa trẻ “làm ăn” phía ngoài khu vực đèn giao thông dưới dốc cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội.

Giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở Sài Gòn: Toàn “người quen” cũ! - 4

Các đối tượng "chăn dắt" trẻ em xin ăn trên địa bàn phường An Phú, quận 2.

Giả tu hành, chăn dắt trẻ em ở Sài Gòn: Toàn “người quen” cũ! - 5

Đối tượng giả tu hành trở về nhà trọ và kiểm đếm số tiền xin được.

Phóng viên Dân trí cũng theo chân 2 đứa trẻ giả người tu hành sau khi xin tiền tại nút giao nói trên lên xe máy trở về nhà trọ ở phường Long Bình, quận 9. Tại đây, sau khi đưa toàn bộ số tiền “làm ăn” suốt buổi sáng cho người phụ nữ được gọi là “cô Tư”, 2 đứa trẻ mỗi đứa 1 điện thoại di động thông minh cắm cúi chơi điện tử. Trong khi đó, người phụ nữ thản nhiên đổ tiền ra giữa nhà để kiểm đếm.

 Đăng Lê