1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Gia súc ngán ngấy vì phải… uống sữa bò

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nằm ven bờ sông Đuống đã không còn yên tĩnh. Người dân đang khóc dở mếu dở bởi ngày nào cũng phải uống sữa bò, thậm chí, gia súc vật nuôi trong nhà cũng đã ngấy ngán vì phải… uống sữa bò nguyên chất.

Chao đảo vì “bão” melamine

14h ngày 3/10, thấp thoáng từng đàn bò sữa có làn da lốm đốm, nhởn nha thả bước trên triền đê sông Đuống. Từng bóng áo nông dân nằm ngồi dưới những tán tre rủ bóng đẹp như tranh vẽ. Lúc này, trụ sở UBND xã Phù Đổng vẫn giữ nét vắng vẻ thường thấy của các công sở vào đầu giờ làm việc buổi chiều. Thoáng thấy bóng dáng phóng viên với lỉnh kỉnh máy ảnh, ông Nguyễn Quang Khải - phó chủ tịch xã kéo tay áo: “Phóng viên à, sữa bò phải không? Vào đây”.

Vào phòng, dúi vào tay nhóm phóng viên hai văn bản đóng dấu đỏ: “Đơn kêu cứu về sữa bò đây. Người dân đang lao đao, lo lắng lắm. Chúng tôi cũng đau đầu”. Lá thứ nhất là của ông Hoàng Trọng Thuyên - chủ nhiệm HTX bò sữa, về việc Hà Nội Milk tạm dừng nhập sữa của HTX. “BQL HTX bò sữa khẩn thiết kính báo tới Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã về việc: vào hồi 15h chiều nay, 2/10, Công ty cổ phần sữa Hà Nội thông báo cho BQL HTX bò sữa về việc kể từ ngày 3/10 sẽ ngừng nhập sữa bò tươi nguyên liệu, ngày nào nhập sẽ nói sau...”.

Liền với đó là văn bản “cầu cứu” của UBND xã Phù Đổng gửi đến UBND huyện Gia Lâm cũng với nội dung tương tự. Rõ ràng, “cơn bão” melamine đang thực sự quần đảo, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ nông dân nơi đây chao đảo.

Gia súc ngán ngấy vì phải… uống sữa bò - 1
Tiền vay mua bò chưa trả hết, người nông dân lại phải tính đến chuyện bán lỗ bò.

Theo con số mà UBND xã Phù Đổng cung cấp, hàng ngày, lượng sữa tươi nguyên liệu ở Phù Đổng nhập bán cho các công ty sữa lên tới 9 tấn, trong đó, chỉ riêng Công ty cổ phần sữa Hà Nội cũng lên tới 7 tấn. Đây là sản phẩm hàng hóa của hơn 400 hộ chăn nuôi với 700 con bò sữa. Với mức giá hiện nay mà các hộ thu mua trên địa bàn áp dụng là 7.600 đ/kg sữa thì mỗi tháng, bò sữa mang về cho nông dân nơi đây hơn 2 tỷ đồng.

“Tình hình này, những hộ nuôi bò sữa rất hoang mang, lo lắng bởi các trạm thu gom không có khả năng tiêu thụ, không có năng lực bảo quản, chế biến. Sự việc xảy ra khiến chính quyền xã rất lo lắng. Một số người đã tính đến chuyện bán bò. Cán bộ xã đã gặp gỡ, mong ổn định tinh thần cho bà con nông dân và chờ đợi…”, ông Khải ngậm ngùi cho biết.

Vắt sữa bò cho… lợn uống

Hàng trăm hộ nông dân tại Phù Đổng lâu nay dồn tất cả vốn liếng ki cóp, vay nợ để mua bò và sống nhờ vào tiền bán sữa bò cho các nhà máy chế biến. Có mặt tại gia đình anh Nguyễn Văn Tuyết ở xóm 3, chúng tôi chứng kiến tận mắt từng chậu lớn, chậu nhỏ đựng sữa bò nguyên chất chuẩn bị mang đi đổ. Đàn bò nhà anh có 2 con, mỗi ngày thu hoạch chừng hơn 20kg, với mức giá hiện nay anh thu về gần 200 nghìn đồng. Từ nguồn thu này, anh đầu tư cỏ, đường phục vụ cho việc mở rộng chăn nuôi và tích cóp để… trả nợ.
 
Anh Tuyết rầu rĩ tâm sự: Nếu ngày mai, ngày kia không bán được sữa cho các nhà máy thì không chỉ riêng nhà tôi mà hàng trăm hộ dân nơi này sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn. Không bán được sữa, không có thu nhập, không có tiền tái đầu tư, trong khi hàng ngày vẫn phải bỏ chi phí ra để nuôi, duy trì đàn bò. Số sữa vắt ra hàng ngày chỉ còn cách làm đồ uống cho vật nuôi trong nhà. Nhưng từ chiều nay là thôi không dám cho lợn uống nữa vì có hiện tượng bị… “đi ngoài”.
 
Gia súc ngán ngấy vì phải… uống sữa bò - 2
Mỗi ngày, anh Tuyết vẫn 2 lần vắt sữa nhưng cũng chỉ... để đấy.

Cùng tâm trạng như “ngồi trên đống lửa” của anh Tuyết, gia đình các ông Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Công… nuôi từ 3-7 con bò thì thiệt hại càng thêm thê thảm. Nói về chuyện thu mua sữa, vợ chồng anh Thực, chị Uyên - một trong những chủ bồn sữa thu mua lớn nhất tại Phù Đổng cũng không ngừng thở vắn than dài. Chỉ tay về phía bồn sữa, chị Uyên cho biết: “Bồn sữa nhà đã đầy 2,4 tấn. Kịch kim rồi mà ngày nào bà con nông dân cũng tìm đến hỏi han, chúng tôi không biết phải trả lời ra sao. Mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên người dân nơi đây gặp phải cảnh khốn khó như bây giờ”.

Cũng lúc này, hàng chục người tìm đến nhà anh Thực, chị Uyên để hỏi về tình hình nhập sữa. Phần nhiều lặng lẽ thở dài ra về, một vài người ở lại, tiếp tục chờ đợi…

Trên thực tế, có cả trăm hộ dân tại xã Phù Đổng tự vay vốn đầu tư nuôi bò sữa. Không ít hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, sắm sanh được đầy đủ vật dụng trong nhà, con cái được học hành tử tế. Với giá từ 20 đến 30 triệu đồng một con bò sữa, không ít hộ dân vừa mới trả hết nợ, nay nếu không bán được sữa thì nguy cơ tái nghèo là hiển hiện trước mắt.

Theo bà Thành, một hộ nông dân nuôi bò ở Phù Đổng, nếu tình trạng tồn đọng sữa diễn ra thêm ít ngày nữa, thì sẽ có nhiều hộ dân như bà phải tính đến chuyện bán bớt bò...

Phúc Hưng