Gây án mạng trong đám giỗ vì một đôi giày

(Dân trí) - Đi ăn giỗ, gây án mạng chỉ vì lời qua tiếng lại về một đôi giày bỏ quên, 3 trong số 2 hung thủ nhận án tù vô thời hạn hôm nay. Một sát nhân hiện vẫn đang “treo” án vì bỏ trốn, đang bị truy nã.

Vụ trọng án ở phố Khâm Thiên đêm cuối tháng 9/2009 được đưa ra xét xử tại TAND sáng nay. 2 bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Hoàng Đăng Sơn (tức Vàng, sinh năm 1985, trú tại C13, tập thể Đại học Giao thông, Hà Nội) và Chu Mạnh Toàn (sinh năm 1979, trú tại 56/7/2 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM) bị truy tố về tội “giết người” với khung hình phạt lên tử hình vì tình tiết tăng nặng “hành vi phạm tội có tính chất côn đồ”.

Gây án mạng trong đám giỗ vì một đôi giày - 1
Hai hung thủ trong giờ tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2009, anh em nhà Chu Mạnh Toàn, Chu Mạnh Thắng tổ chức làm giỗ tại nhà ở ngõ 1, phố Khâm Thiên. Dự đám giỗ có Hoàng Đăng Sơn và Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1991, trú tại ngách 222/61 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).

21h ăn uống xong, Bảo nhờ Sơn sang nhà ông Hồ Minh Luân (ở cùng ngõ 1) xin lại đôi giày thể thao để quên trước đó. Anh Trần Quang Thảo (sinh năm 1986, con nuôi ông Luân) thấy Sơn xin lại đôi giày thì yêu cầu Sơn phải trả số tiền Bảo nợ (2,5 triệu đồng) trước đó mới cho lấy giày.

Nói xong, anh Thảo cùng với anh Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1987, ở tập thể Văn Chương, quận Đống Đa) và 2 người bạn khác cùng đi ăn phở ở đầu ngõ 1. Lát sau, Sơn, Toàn, Thắng đi ngang qua nhìn thấy liền tiếp tục vào đòi giày nhưng anh Thảo không trả khiến hai bên to tiếng và dẫn đến xô xát.

Nhóm của Sơn xông vào dùng cốc, bát đĩa, vỏ chai rượu đập, ném vào nhóm của anh Thảo. Bị đánh, nhóm anh Thảo, anh Tú bỏ chạy. Thấy đánh nhau, ông Nguyễn Hữu Bình và con trai (ở khu tập thể nhà Dầu, phường Khâm Thiên) chạy tới can ngăn.

Tưởng bố con ông Bình cùng nhóm với Thảo nên Thắng dùng dao đâm một nhát vào cánh tay phải ông Bình. Sau đó, cả 3 tên đuổi kịp theo anh Tú và liên tục dùng dao đâm anh Tú. Dù nhiều người túm lại can ngăn, cả 3 vẫn không chịu dừng tay mà tiếp tục lao vào đâm anh Tú cho đến khi gục ngã xuống đường, nằm bất động mới thôi.

Anh Tú được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức ngay sau đó nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến viện

Sau khi gây án, cả 3 sát thủ bỏ trốn. Đến ngày 22 và 26/9/2009, Sơn và Toàn ra đầu thú tại Công an quận Đống Đa và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TAND Hà Nội sáng nay đã phán quyết mức án tù chung thân đối với Hoàng Đăng Sơn, 14 năm tù giám đối với Chu Mạnh Toàn về tội giết người. Phần tội trạng của Chu Mạnh Thắng, hiện vẫn bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã, bắt được sẽ xử lý sau.

P.Thảo