Gặp người nổi tiếng ở “thung lũng ma tuý”

(Dân trí) - Những tưởng tại “tâm bão ma túy”, nơi thâm sơn cùng cốc của Nghệ An, một khi đã dính vào ma túy khó có ai thoát ra được. Nhưng trong “thung lũng ma tuý” ấy có một người đã cai nghiện thành công khiến ai cũng biết và nể phục.

Chúng tôi đến bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), hỏi thăm anh Lương Văn Xí không ai là không biết. Anh là một trong số rất ít người tự cai nghiện thành công ngay tại “thung lũng ma tuý” này, nơi mà hiện có 123 đối tượng nghiện trên tổng số gần 3.400 dân.

Trong ngôi nhà sàn nhỏ đơn sơ, vợ chồng anh Xí đang ngồi nhặt hạt dẻ kiếm sống.
 
Gặp người nổi tiếng ở “thung lũng ma tuý” - 1

Hằng ngày anh Xí cùng vợ con lên rừng sau những buổi làm rẫy để nhặt hạt dẻ.


Vừa thoăn thoắt bóc vỏ hạt dẻ, anh Xí vừa kể lại cho chúng tôi nghe những ngày đen tối vật vờ theo “nàng tiên nâu” mà đến giờ nhớ lại anh vẫn lè lưỡi lắc đầu: “chừa rồi, có cho tiền cũng không dám, chỉ muốn ở nhà lo cùng vợ làm ăn thôi”.

Cách đây 13 năm, năm 1996, anh Xí để lại 3 con nhỏ cho vợ chăm sóc, theo thanh niên trong bản vào rừng làm ăn. Chỉ sau mấy tháng, anh Xí trở về tay trắng, thân hình tiều tụy vì ma tuý. Gia đình anh vốn là hộ nghèo trong xã, nay lại càng xác xơ. Một mình chị Lô Thị Coọc (vợ Xí) vừa xoay xở lo cho 5 miệng ăn, vừa lo kiếm thuốc cho chồng chích hút.
 

Khi “no” thuốc, nhìn đàn con nheo nhóc, vợ xác xơ khóc mếu, vừa khuyên nhủ vừa như van xin, Xí ân hận lắm, hứa sẽ bỏ thuốc. Nhưng khi cơn đói thuốc hành hạ, Xí không đủ tỉnh táo để dừng lại.

 

Cứ thế, năm này qua năm khác, cũng đến 10 năm Xí quẩn quanh với chiếc bàn đèn cháy xỉn vì khói thuốc. Giờ ngồi nhớ lại, Xí bảo: “Những năm tháng dính ma túy rồi ta có làm được gì đâu. Công việc đi nương, đi rẫy đều được vợ ta làm hết. Còn ta thì cứ theo và thức trắng với ma túy, chui lủi khắp nơi tìm bạn bè để hút chích. Những khi say thuốc ta tưởng đã bị ma bắt mất rồi, nhưng khi tỉnh lại mới biết mình còn sống. Thú thật với các anh để có được ngày hôm nay là nhờ vào sự tận tụy, giúp đỡ của vợ ta đó”.

 

Cái ngày phần người trong Xí thức tỉnh là ngày vợ Xí vì quá buồn đau, lao lực mà ốm liệt giường, các con không có gì ăn lả đi vì đói. Xí nhìn vợ con nước mắt chảy dài, thấy mình thấp hèn quá. Chính vào lúc đó, Xí quyết tâm bỏ ma tuý.

  

Anh quyết tâm cách ly khỏi đám bạn nghiện, gói ghém quần áo, lương thực, cùng vợ con lên núi dựng lán tự cai. Anh cũng được Ủy ban xã hỗ trợ thuốc cắt cơn. Ngày đầu tiên bỏ thuốc, ngoài những cơn vật vã, anh còn bị đau bụng, buồn nôn dữ dội, nhưng được vợ con tận tình chăm sóc, động viên, anh đã dần dần vượt qua. Chiến thắng những đau đớn về thể xác và những cơn đói thuốc hành hạ, cuối cùng anh đã “đuổi” được ma tuý ra khỏi cơ thể.

 

Đầu 2006, gia đình anh trở lại bản sau một thời gian dài anh “hết nhớ” ma tuý. Nhưng lúc này tại Xốp Mạt đối tượng nghiện không ít, nhiều đối tượng cố tình rủ rê anh trở lại con đường cũ. Nhưng với quyết tâm không để vợ con phải khổ thêm nữa, Xí đã dứt khoát từ chối.

 

Nhờ UBND xã Lượng Minh tạo điều kiện về giấy tờ thủ tục để được vay vốn từ ngân hàng chính sách, gia đình anh Xí đã có cơ hội vực dậy sau khi bị “cơn bão ma túy” hoành hành.

 

Giờ đây, quây quần bên vợ con trong căn nhà đã được sửa sang nhiều, đầy ắp tiếng cười, anh Xí mãn nguyện chia sẻ: “Chính vợ con là động lực để tôi vượt qua tất cả. Và cũng nhờ dứt được với ma tuý mà mấy đứa con có điều kiện đi học, chứ không thì…”.

 

Nhóm PV