1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt "trùm ma túy" ở bản Tà Dê

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Thiếu tá Lập nhớ lại giây phút chỉ huy xe bọc thép S5 húc đổ tường nhà bằng đá để tiêu diệt "trùm ma túy" ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Sơn La), hơn 4 năm trước.

Trải qua 25 năm thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (thuộc Bộ Công an) đã trực tiếp phối hợp, tham gia đấu tranh hàng trăm vụ án lớn, bắt hàng nghìn đối tượng tội phạm nguy hiểm như các chuyên án đấu tranh, triệt phá, truy bắt những đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam tại địa bàn Sơn La.

Trong số hàng chục chuyên án lớn đã tham gia Thiếu tá Vũ Đình Lập, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 vẫn không thể quên giây phút xe bọc thép S5 húc đổ tường nhà bằng đá của "trùm ma túy" Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vào những ngày cuối tháng 6/2018.

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 1

Xe bọc thép S5 từng tham gia trận chiến khốc liệt tiêu diệt 2 trùm ma túy Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê năm 2018.

"Vương quốc ma túy" Tà Dê

Theo lời kể của Thiếu tá Lập, những năm 2012 địa bàn Sơn La là điểm nóng về ma túy.

Bản Tà Dê (xã Lóng Luông) là điểm tập kết ma túy của nhiều nhóm lớn từ biên giới về Việt Nam để vận chuyển đi các nước khác tiêu thụ.

Khi đó, Tà Dê được ví như một "vương quốc riêng" vì địa hình hiểm trở, 2 bên là dãy núi cao. Trong đó, một dãy núi cao kéo dài đến biên giới còn một bên song song với trục đường Quốc lộ 6 kéo tới Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 2

Xe bọc thép S5 tốc độ di chuyển tối đa lên đến 105 km/h, điểm đặc biệt của S5 là bánh xe khi bị trúng đạn vẫn có thể chạy được với vận tốc trung bình khoảng 60 km/h.

Đường vào bản xe ô tô chỉ có thể tiến, khó lùi, khi có người lạ đến ngay lập tức bị chặn đường từ xa, thanh niên đứng trên đồi dùng súng AK uy hiếp.

"Lúc đó, có những thời điểm bọn tội phạm cầm súng AK đi dọc bản bắn loạn xạ chỉ giống như cầm súng hơi bắn chim.

Khi chính quyền đề nghị làm đường vào bản thì bọn chúng không đồng ý còn đường điện thì chỉ kéo đến đầu bản và có mô tơ tổng, hàng tháng sử dụng hết bao nhiêu có người đi trả tiền chứ không phải đi thu từng hộ, chính vì thế nên việc tiếp cận để trinh sát rất khó...", Thiếu tá Lập kể.

Năm 2013 - 2014 Bộ Công an lập chuyên án, tổ chức trận địa phục kích để triệt phá những đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới về Sơn La và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được lệnh tăng cường đến điểm nóng này.

Theo Thiếu tá Lập, đặc điểm của những nhóm vận chuyển ma túy là đi theo tốp, dạng hành quân từ 20 - 50 đối tượng, trang bị vũ khí đầy đủ như AK, súng ngắn, lựu đạn, nếu phát hiện "có biến" chúng lập tức nổ súng chống trả để thoát thân.

Do có yếu tố người nước ngoài vận chuyển ma túy nên những trận đầu triển khai triệt phá chỉ bắn dọa để các đối tượng không dám vận chuyển ma túy.

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 3

Xe bọc thép S5 do Hàn Quốc sản xuất chống được đạn, có nhiều lỗ bắn ở hai bên thành, chở được 12 người và nhiều loại vũ khí, trọng lượng không tải hơn 10 tấn.

"Do vậy, ban lãnh đạo xây dựng trận địa phù hợp, đủ sức để tấn công nhóm vận chuyển ma túy và có thể việc nổ súng phải có thương vong...", Thiếu tá Lập nhớ lại những trận đánh đầu tiên tiêu diệt các ổ nhóm vận chuyển ma túy về Sơn La.

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 4

Xe bọc thép có nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, gây rối và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Thiếu tá Lập nhận định, sau khi tiêu diệt được nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Sơn La những năm 2013 - 2015, là một trong những tiền đề để sau này tiêu diệt trùm ma túy Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Trận đánh khốc liệt tiêu diệt 2 "ông trùm"

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, vũ khí với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sáng sớm 26/6/2018, hàng trăm cán bộ chiến sỹ với các xe đặc chủng của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La tiến về bản Tà Dê nơi Tuân, Thuận cùng đồng bọn đang ẩn náu.

Cảnh sát nhiều lần kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng chúng trong nhà cố thủ quyết liệt, sử dụng vũ khí quân dụng điên cuồng vãi đạn về phía lực lượng công an.

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 5

Nóc xe bọc thép S5 có thể gắn súng và gắn ống phóng quả nổ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sỹ và người dân, buộc công an phải nổ súng phòng vệ chính đáng.

Trong trận chiến khốc liệt này, Thiếu tá lập chỉ huy xe bọc thép S5 tiến về phía nhà "trùm ma túy" Nguyễn Văn Tuân.

"Nhà của Tuân xung quanh là núi đá và được xây tường bao bên ngoài, khi đi ở ngoài mọi người nghĩ chỉ là bờ tường gạch bình thường nhưng thực tế phía sau là đá tự nhiên.

Khi được lệnh bắn, chúng tôi dùng súng hỏa lực mạnh trên xe S5 bắn vào nhà Tuân thì qua lớp tường xây đạn vụt lên bay tứ tung chứ không lao sâu vào bên trong vì gặp phải đá tự nhiên..."Thiếu tá Lập kể.

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 6

Xe có cửa bên hông và phần đuôi, cửa ở phần đuôi có 4 bậc thu tự động.

Sau nhiều lần các đối tượng bắn trả quyết liệt thì xe bọc thép S5 tiến vào húc đổ cổng nhà Tuân. Khi vào sâu bên trong, chiếc xe bọc thép tiếp tục húc đổ tường phòng ngoài nhà "ông trùm" thì thấy khá nhiều súng, vũ khí bên trong...

Lúc này, ban lãnh đạo chuyên án yêu cầu rút lui để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Đến chiều 29/6, bản Tà Dê dứt tiếng súng, lực lượng chức năng mới tiếp cận ngôi nhà, tổ chức khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể của Tuân, Thuận cùng 2 đệ tử.

Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt trùm ma túy ở bản Tà Dê - 7

Quanh thân xe được gắn nhiều camera theo dõi cho phép kíp chiến đấu lẫn binh sĩ có thể dễ dàng quan sát bên ngoài khi ngồi bên trong.

Ngoài trận đánh khốc liệt trên Thiếu tá Lập và các đồng đội còn tham gia truy bắt, triệt phá nhiều đối tượng, ổ nhóm phạm tội khác.

Trong đó phải kể đến việc truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển hàng lậu, trốn thuế qua lại biên giới cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh vào những ngày đầu tháng 5 năm 2013. Cầm đầu băng nhóm là Hà Tuấn Dũng hay còn gọi là Dũng "mặt sắt".

Gần 10 năm trôi qua, Thiếu tá Vũ Đình Lập vẫn canh cánh nỗi đau khi đồng đội hy sinh và bị thương trong trận chiến khốc liệt rạng sáng 19/7/2014 tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.