1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Gặp đôi vợ chồng rước dâu bằng xe ngựa xôn xao cộng đồng mạng

(Dân trí) - Sau hơn 2 năm theo đuổi, anh thợ lái máy xúc đã rước cô hàng xóm về dinh bằng xe ngựa… Bỏ qua những ngại ngần ban đầu, đám cưới lạ lùng này được bà con xóm làng ủng hộ nhiệt tình.

Chiếc xe ngựa đang trang trí đủ màu sắc lộc cộc đi rước dâu trên con đường làng Vĩnh Cát (xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà) khiến người dân vẫn còn xôn xao. Một đám cưới bình dân tưởng chừng như chỉ có từ đời xưa, nay lại được tái hiện lại trên chính ngôi làng này. Từ người già đến trẻ em, con trai con gái trong làng đều kéo nhau đổ ra đường để được nhìn thật rõ. Đó cũng là đám cưới đông nhất từ trước đến nay tại làng Vĩnh Cát.

Cặp vợ chồng trong ảnh tổ chức rước dâu bằng xe ngựa
Cặp vợ chồng trong ảnh tổ chức rước dâu bằng xe ngựa

Đám cưới giản dị mà độc đáo ấy là của đôi vợ chồng Nguyễn Hoàng Nhất (SN 1988) và Ngô Thị Thủy (SN 1990) cùng là người làng với nhau. Nhà của chú rể chỉ cách nhà cô dâu chưa đầy 3 phút đi xe đạp, còn đi xe máy chỉ mới nghe tiếng đầu này đã thấy bóng trước sân. “Gần là vậy nhưng phải đến khi học xong em với Thủy mới biết nhau”, chú rể ngượng ngùng kể chuyện.

Cả 2 vợ chồng Nhất và Thủy đều sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông như bao gia đình khác tại làng Vĩnh Cát.  Khi Nhất học xong phổ thông thì tiếp tục đi học nghề lái máy xúc tại TP.Hà Tĩnh còn Thủy đi học Cao đẳng du lịch tại Nghệ An. Tốt nghiệp xong, Nhất hiện đang làm công nhân lái máy xúc cho một công ty tư nhân, còn Thủy là lễ tân tại một khách sạn trong thành phố.

Chú rể Nguyễn Hoàng Nhất (áo trắng)  vui vẻ kể chuyện
Chú rể Nguyễn Hoàng Nhất (áo trắng)  vui vẻ kể chuyện

Mặc dù biết nhau từ nhỏ nhưng rất ít khi gặp. Chỉ đến năm 2011, trong một lần tình cờ Nhất đi tham gia văn nghệ tại làng và gặp Thủy. Qua lời ca tiếng hát của cô gái, chàng thanh niên Nguyễn Hoàng Nhất bỗng thấy rộn ràng và xao xuyến. Không biết từ lúc nào, hình ảnh cô hàng xóm khiến anh thao thức. Nhờ bạn bè, Nhất xin được số điện thoại rồi gặp gỡ làm quen. Gần 16 tháng “giở” mọi cách nhưng thấy Thủy vẫn không lung lay, Nhất cũng lo lắm. Và lời tỏ tình, chàng trai vẫn nhút nhát không dám nói mỗi khi đối diện với Thủy. Cho đến khi…

“Lúc ấy em đưa Thủy đi chơi về. Lúc Thủy định vào nhà, em lấy hết can đảm hôn Thủy một cái vào má rồi tỏ tình luôn. Chẳng kịp nghe câu trả lời em chạy vù về nhà. Đoạn đường có gần 300m mà vấp ngã phải đến 3, 4 lần. Về đến nhà thấy Thủy nhắn tin đồng ý, em mừng không thể kể hết được. Cả đêm, cứ thao thức chỉ mong đến sáng để gặp Thủy”, Nhất bồi hồi kể lại kỷ niệm.

Lễ rước dâu độc đáo của đôi vợ chồng trẻ
Lễ rước dâu độc đáo của đôi vợ chồng trẻ

Khi nghe chồng nhắc lại chuyện này, chị Thủy bẽn lẽn cười: “Thực ra, lúc ấy em cũng có cảm tình nhưng tại anh ấy không chịu nói. Mà con gái, em không có dám nói đâu”.

Đến cuối năm 2013, Nhất và Thủy quyết định thưa chuyện với gia đình để tiến tới hôn nhân và được cả 2 gia đình chấp thuận. Mọi việc chuẩn bị cưới xin đã được gia đình thống nhất. Do nhà gần nên lúc đầu đoi vợ chồng này định rước dâu bằng xích lô. Đến ngày 5/2/2014, trong một lần đi đám cưới người bạn tại Can Lộc, vợ chồng anh trai của Thủy nhìn thấy nhiều xe ngựa nên nảy sinh ý nghĩ rước dâu bằng “siêu xe” này thay cho ô tô.  Ý kiến này được anh em trong nhà chấp thuận, duy chỉ có phụ huynh là hoang mang. Ông Ngô Văn Đường – bố chị Thủy cho hay “Nghe các cháu nói mà ông bà tôi toát mồ hôi hột. Chẳng phải ngại ngùng hay đòi hỏi chi, mà chỉ sợ ngựa không quen trên được lỡ có chuyện gì xảy ra cho các cháu… Nhưng rồi được các con thuyết phục cả hai gia đình đều đồng ý".

Tuy nhiên để trang trí cỗ xe ngựa chẳng đơn giản chút nào. Sau hơn một ngày trời, “xe cưới” vẫn chưa hoàn thiện, do phải đặt ván dựng cổng ngay trên xe. Đến sát ngày cưới, chiếc xe mới được hoàn thành như ý với chiếc cổng bằng lá dừa và nhiều bóng bay xung quang. Ngoài ra, hai chiếc ghế xa – lon cũng được đặt trang trọng trên ván.

Ngày 11/2 (tức ngày 10/1 âm lịch), đám cưới giữa chú rể Nguyễn Hoàng Nhất và cô dâu Ngô Thị Thủy được diễn ra trong sự háo hức của bà con lối xóm. 

Đến tận bay giờ, Nhất vẫn nghĩ: “Khi nghe anh chị gợi ý, trong thâm tâm em nghĩ rằng vợ em sinh năm ngựa, lại cưới năm ngựa. Nên thấy rước dâu bằng xe ngựa cũng hay và ý nghĩa. Em cũng hy vọng cuộc sống của hai đứa sẽ luôn mã đáo thành công”.

Đôi vợ chồng son cũng đang hy vọng sẽ được đón đứa con đầu lòng cũng trong năm ngựa này.

                                                                                                                                                                         Phượng Vũ