TPHCM:
Gần 100 dân “lắc” giật điên cuồng trên bàn bida
(Dân trí) - 1h sáng nay 11/10, công an quận Phú Nhuận, TPHCM bất ngờ ập vào quán bida QuenQuen số 61A, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Tại đây, gần 100 nam nữ thanh niên trong tình trạng mát mẻ, đang lắc điên cuồng giữa các bàn bida. Trong số những kẻ bị tạm giữ có 4 Việt kiều.
Sau hơn một tuần theo dõi quán QuenQuen, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Phú Nhuận đã quyết định phá án. Lúc cơ quan công an ập vào, cả trăm nam nữ thanh niên đang chen chúc bên 5 chiếc bàn bida nhảy loạn xạ cùng tiếng nhạc rầm rĩ. Nhiều đôi vẫn “phê” với thuốc lắc và “bột đá-ke” (một loại ma tuý tổng hợp gây nghiện) không ngừng lắc lư như những kẻ tâm thần.
Trong số 77 dân "lắc" bị bắt giữ, có 25 nữ, 4 đối tượng là Việt kiều.
Đến trưa cùng ngày, qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 20 đối tượng có phản ứng dương tính với chất gây nghiện. Tại hiện trường, công an thu giữ 33 viên thuốc lắc, 1 gói “bột đá-ke” gây nghiện, 2 xe ôtô, hơn 50 xe gắn máy các loại đều là xe đời mới đắt tiền...
Cũng trong ngày 11/10, Công an quận Phú Nhuận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp chủ quán bida là Đoàn Bá Thu hộ khẩu thường trú tại 136/12, đường Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, hiện đang ở tại số 176/3 đường Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận.
3 đầu nậu cung cấp thuốc lắc là Lê Văn Đức, sinh năm 1974, Nguyễn Thanh Phúc, sinh năm 1981, và Đinh Duy Thuật, sinh năm 1972 cũng không thoát.
Theo cơ quan điều tra, quán bida QuenQuen đã tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp cách đây 2 tuần. Sau khi các tụ điểm sử dụng thuốc lắc ở các quán bar, karaoke bị công an triệt phá và kiểm tra ráo riết. Các đối tượng sử dụng thuốc lắc đã chuyển địa bàn hoạt động sang những khu vực, tụ điểm ít bị chú ý hơn. Thậm chí nhiều đám thanh niên còn tổ chức lắc trên… taxi.
Nguyễn Lưu