Gác mọi hẹn hò, công việc cho bóng đá

(Dân trí) - Tạm gác lại công việc, gác lại các cuộc hẹn hò… đông đảo người dân TPHCM đang chuẩn bị tinh thần, cờ hoa để nghênh đón trận cầu đinh giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan lúc 19 giờ tối nay.

Từ những ngày qua, khắp các công sở, văn phòng, quán café, đến những quán cóc vỉa hè của thành phố đâu đâu cũng thấy có người cầm trên tay vài tờ báo, bàn tán xôn xao về trận tái đấu chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan.

Dù không được trực tiếp đắm mình vào trận lượt về AFF Cup 2008 như Hà Nội, nhưng sáng chủ nhật hôm nay cả TPHCM thật “khác thường”. Hàng triệu con người đang háo hức chờ đợi giờ bóng lăn. Nhiều tuyến đường lớn như Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… đã bày bán rất nhiều cờ đỏ sao vàng, cờ tay, băng rôn, banner với các dòng chữ “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”… 

Trên cây cầu Nguyễn Văn Trỗi (gần chùa Vĩnh Nghiêm) vừa mới thông xe cách đây hơn tháng, nhiều người bán sổ tử vi, bán nhang cũng xen thêm việc bán cờ, băng rôn. Chị Nguyễn Thị Bé cho biết: “Hôm qua, ngày mồng Một tháng Chạp âm lịch, tôi tranh thủ bán nhang cho người viếng chùa, còn hôm nay, bán thêm cờ, băng rôn… chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi. Người bán nhang như tôi còn yêu bóng đá huống gì các bạn trẻ”. Nhìn vào số hàng hóa của mình, chị Bé cười tươi như đã vớ được món lời lớn. 

Cụ bà Lê Thị Khuê (63 tuổi) thì cười hết cỡ khi tôi hỏi về việc kinh doanh thời vụ này: “Chưa bao giờ bà thấy người Sài Gòn “quậy tưng” như đêm Noel vừa rồi. Họ mua cờ, hoa nhiều lắm nhưng bà không có bán. Lần này thì bà chuẩn bị nhiều để bán trong đêm nay”. 

Theo bà Khuê, giá một lá cờ hiện giờ bán 15-20.000 đồng cờ lớn, cờ tay 3-5.000 đồng, băng rôn 5.000 đồng… nhưng nếu Việt Nam mà thắng đêm nay, chắc chắn giá này sẽ “leo thang” ngất ngưỡng. 

Gác mọi hẹn hò, công việc cho bóng đá - 1
Chỉ chờ ĐT Việt Nam xưng "ngôi vua" bóng đá khu vực. (Ảnh: An Hội) 

Dọc khu vực vòng xoay Hàng Xanh, vòng xoay chợ Bến Thành... cũng đã xuất hiện nhiều thùng nhựa, cắm những cây cờ, bong bóng, áo thun đỏ có sao vàng ở giữa để bán. Dù trời Sài Gòn có mưa nhỏ, nhưng cũng không ít người dừng lại mua cờ để chuẩn bị “bão đêm”. 

Nhân tiện hôm nay là ngày nghỉ nên rất nhiều người bàn nhau chọn địa điểm xem bóng đá vừa lai rai vài xị để cổ vũ cho… sung.

Nhóm bạn của Ngọc Vũ (sinh viên năm thứ 4 ĐH Giao thông vận tải) ngay từ trưa nay đã tụ tập về phòng trọ của Vũ. Họ mua rau, bún và cả con cá Diêu hồng thật to để nấu lẩu. Tận dụng chiếc máy tính để bàn có card bắt vô tuyến, nhóm bạn của Vũ hứa hẹn sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn cùng với đội tuyển Việt Nam.

“Là người Việt Nam, ai cũng mong cho đội tuyển chúng ta đánh bại Thái Lan. Với tài năng, lòng nhiệt huyết hừng hực thế này, tôi tin Việt Nam sẽ làm gỏi Thái Lan ngay trong đêm nay. Việt Nam sẽ thắng Thái 2 - 0 và đoạt ngôi vô địch” - Vũ tự tin nói. 

Các quán café cũng tranh thủ dàn xếp bàn ghế, chỉnh lại ăng-ten ti vi để phục vụ “thượng đế sinh viên” trong đêm nay. “Anh xuống đây mà xem, quán café Cây sứ ngay trước hẻm vào nhà trọ của em, người xem đông không khác gì ngoài sân bóng. Hào hứng, hò hét hết cỡ luôn à!” - Hồng Sĩ, sinh viên năm 1 - Bô môn Nhân học, ĐHKHXH&NV TPHCM rủ rê rối tít tôi qua điện thoại.  

Ngồi trong tiệc cưới của một người anh, tôi nghe mọi người bàn rôm rả về trận đấu sắp diễn ra. Anh Lê Toàn (ngụ Q.Tân Bình) đang dự tiệc cưới tại nhà hàng Bến Nghé 2, đường Hoàng Việt, Q. Tân Bình ghé vào tai tôi: “May mà tổ chức tiệc buổi trưa, nếu mà tổ chức buổi tối chắc là đám cưới này… ế khách quá. Tối nay Việt Nam đá, ai mà bỏ xem được”. Anh Toàn phân tích, bình luận về trận đấu một cách hăng say, dù tiếng nhạc đám cưới đì đùng nhưng vẫn không lấn át được vẻ sôi nổi của anh. 

Gác mọi hẹn hò, công việc cho bóng đá - 2
Giới trẻ Sài Gòn háo hức chờ đón đêm vui "nổ trời". (Ảnh: An Hội) 

Tại thời điểm này, mặc dù các sinh viên đang bận thi học kỳ, nhưng tình yêu bóng đá vẫn không có gì ngăn cản nổi. Để phục vụ cho tình yêu đó một lần nữa được thăng hoa, anh Tăng Hữu Thủy - Phó Giám đốc KTX ĐHQG TPHCM cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị một màn ảnh rộng 180 inch, 7 tivi nhỏ đặt ngay trước sân Thể thao Đa năng nhà A5 của KTX để các bạn sinh viên xem và cổ vũ cho đội tuyển”.  

Còn tại Nhà văn hóa Thanh niên - Thành Đoàn TPHCM cũng đã đặt 2 màn ảnh rộng 300 inch tại sân 35 và sân 37 để phục vụ cho các bạn trẻ. Một cán bộ Đoàn cho biết: “Giá vé 10.000 đồng/người nhưng đã có rất đông bạn trẻ đến mua rồi. Ban Thể thao Thành Đoàn cũng in áo thun và bán cho các cổ động viên. Dự kiến sẽ có 5.000 khán giả xem trận đấu tối nay tại đây”. 

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội cầm vàng như thế. Hàng triệu con tim đang sôi động theo từng bước chân của các tuyển thủ. Người Sài Gòn đang hào hứng đón chờ một đêm ngất ngây trong men say chiến thắng để tận hưởng sự thăng hoa của bóng đá nước nhà.  

Công Quang