1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Gác lại quá khứ, xây dựng Việt Nam hùng cường

"Trong một gia đình, một nhóm bạn bè cũng có lúc bất đồng, giận dỗi nhau... Đây là thời điểm hòa giải bỏ qua những chuyện cũ, để đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam hùng cường", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bộc bạch như vậy khi gặp mặt gần 1.000 đồng bào Việt kiều tại quận Cam - California.

Tại buổi chiêu đãi và gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu quan trọng dài hơn 30 phút gửi đến toàn thể cộng đồng người VN ở Hoa Kỳ nói riêng và hơn 3 triệu người VN ở nước ngoài nói chung.

"Chúng ta nghĩ Tổ quốc là cái gì xa xôi, nhưng Quốc văn giáo khoa thư nói rằng, đó là những gì gần gũi nhất... Tôi mong bà con của mình, hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói.

Chúng ta cùng một mẹ hiền Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói rất chân tình: “Tôi và đoàn của Nhà nước VN sau khi hội đàm với tổng thống Hoa Kỳ đã đến Los Angeles, đến với quận Cam, vì sao chắc quí vị đã hiểu rồi. Rất nhiều người VN sống ở quận này. Chúng tôi tới đây để bày tỏ tình cảm, mong muốn tới bà con ở đây”.

Không có trong dự kiến, ông Nguyễn Cao Kỳ đã bất ngờ lên phát biểu đáp lời:

“Bài nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gây xúc động lớn đối với tôi. Trước đây tôi từng đứng ở bên kia đấu trường với Chủ tịch. Những gì tôi được nghe hôm nay được xuất phát từ tình cảm, trái tim của một người dân Việt. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên và có thể nói rất cảm động.

Dù muốn dù không, đối với thế giới bên ngoài, đặc biệt đối với người Mỹ, tôi là một thứ biểu tượng của một bộ phận khác bên này của người Việt. Vì vậy, sự hiện diện của tôi ngày hôm nay, sau khi trở về VN, tôi muốn nói với đồng bào VN, đặc biệt những người từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của tôi là: Ngày hôm nay, mọi bất hòa đã chấm dứt”.

Chủ tịch tâm sự: “Tục ngữ VN có câu “tha hương ngộ cố tri”, xa quê hương mà gặp lại những người quen cũ, gặp lại những người bạn thì rất là tình nghĩa. Trong số những người ngồi đây, có người tôi đã quen, có người tôi rất thân”.

Chủ tịch dẫn chứng: “Có cháu Kiệt ở đây, ngày xưa ở Sài Gòn nhà ngay sát vách nhà tôi. Có người bạn đã từng quen, có những bạn học của tôi thời học ở Sài Gòn. Có những người chưa quen mặt trước đây, nhưng trong tình cảm, trong trái tim, chúng ta quen nhau từ thuở nào rồi.

Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng chúng ta là người VN, dù quá khứ thế nào đi nữa, bây giờ hãy yêu thương nhau, đoàn kết với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền VN, cùng hướng về VN.

Anh Nguyễn Cao Kỳ đang ở Việt Nam nhưng khi nghe chuyến thăm của Đoàn có cuộc gặp gỡ đã bay về Mỹ và có mặt ở đây hôm nay. Điều đó nói lên rằng dù quá khứ thế nào đi nữa, bây giờ hãy yêu thương nhau, đoàn kết với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền Việt Nam, cùng hướng về Việt Nam. Có phải như vậy không?" - Chủ tịch hỏi. Cả hội trường vang tiếng vỗ tay ủng hộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: đất nước VN, dân tộc VN đang đứng trước những vận hội mới, mỗi người VN, dù đang sống ở trong hay ngoài nước, cần phải đoàn kết lại để tạo sức mạnh cần thiết tận dụng những vận hội đó. Chủ tịch nước nói: “Nếu ai đó còn ngần ngại, hãy nói với họ rằng mẹ hiền VN lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón nhận tất cả những người con của mình về với Tổ quốc...”.

Hãy nói với nhau lời chân thành, thẳng thắn

Chủ tịch kể với bà con: “Trên đường đến đây hôm nay, tôi thấy một số ít bà con người Việt tụ tập, phản đối. Nói thật, tôi muốn xuống bắt tay họ, tôi muốn mời họ dự cuộc gặp hôm nay, để chúng ta cùng nói với nhau những lời chân thành, thẳng thắn.

Đảng và Nhà nước VN không bao giờ thành kiến với những người có những trái biệt như vậy. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, mong tất cả đều có thiện tình, thiện ý là xây dựng đất nước thành một quốc gia vững mạnh, muốn tạo sự đoàn kết trong toàn dân tộc”.

Chủ tịch nước kêu gọi: “Mong bà con hãy về quê hương, bởi “quê hương là chùm khế ngọt”. Quê hương sẽ tiếp thêm cho chúng ta tình thương, tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh và tình đoàn kết yêu thương lẫn nhau.

Vì vậy, một lần nữa tôi mong bà con người VN chúng ta ở nước ngoài, vì quê hương đất nước, vì dân tộc VN, hãy gác bỏ quá khứ, cùng nhau xây dựng một đất nước VN giàu mạnh. Đó là tâm nguyện của cả dân tộc VN, là ý chí của Đảng và Nhà nước VN”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng thông báo cho bà con kiều bào về những kết quả của cuộc hội đàm với Tổng thống Bush sáng cùng ngày mà Chủ tịch nước nói rằng “một ngày tuyệt vời”.

“Tôi và Tổng thống Bush đã có cuộc hội đàm rất thành công, mở ra một trang sử mới. Cuộc hội đàm đã diễn ra cởi mở, thắng thắn, xây dựng và rất thành công. Nếu như bên ngoài có những đánh giá, dự đoán rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo VN - Hoa Kỳ sẽ căng thẳng, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhưng thực tế không hề có chuyện đó. Một cuộc gặp gỡ trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân tình và hiệu quả. Chúng ta cùng nâng ly mừng vì điều đó”.

Nói xong, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nâng cao ly rượu: “Những ai đồng ý, chúng ta cùng nâng ly cạn 100%”. Tiếng vỗ tay vang cả hội trường.

Đáp lời Chủ tịch nước, giáo sư tiến sĩ Hồ Quý phát biểu: "Chuyến thăm của Chủ tịch nước đã đánh dấu một nền tảng vững mạnh cho mối quan hệ dân tộc, thắt chặt tình cảm yêu mến của người Việt hải ngoại với quê hương Việt Nam".

Nhà giáo Việt kiều Lê Minh Hương cũng có ý kiến tương tự: "Là người Việt, ai cũng một lòng hướng về quê hương. Chúng tôi hy vọng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối hiện nay, để khuyến khích và tạo điều kiện cho người Việt ở hải ngoại lại gần với quê hương".

Bà Lâm Tuyết Nga, một Việt kiều tại quận Cam chân thành: "Tôi thực sự xúc động với cuộc gặp gỡ lịch sử này. Chúng tôi luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Mỗi năm trung bình tôi về thăm quê hương Việt Nam 3 lần. Tôi hy vọng với những chính sách cởi mở của quê nhà, thời gian tới tôi sẽ về Việt Nam nhiều hơn. Không có lý do gì, không có sự bất đồng gì ngăn cản sự đoàn kết, thống nhất quốc gia trong sự nghiệp phát triển, xây dựng đất nước của chúng ta".

Theo TTXVN, Thanh niên, Tuổi trẻ, VietNamnet