Đường phố Đà Nẵng ngày thứ 7 thi hành lệnh "ai ở đâu ở yên đó"
(Dân trí) - Ngày thứ 7 Đà Nẵng thực hiện quy định "ai ở đâu ở yên đó", người dân vẫn chấp hành nghiêm. Đường phố những ngày này vắng lặng, hiếm thấy bóng người, xe lưu thông.
Đường phố Đà Nẵng ngày thứ 7 "ai ở đâu ở yên đó"

Ngày 22/8 là ngày thứ 7 Đà Nẵng thực hiện dừng tất cả các hoạt động, "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch Covid-19.

Hôm qua (21/8), chính quyền TP Đà Nẵng cũng đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" thêm 3 ngày, từ ngày 23/8 nhằm xét nghiệm toàn thành phố đợt 3, tách F0 ra khỏi cộng đồng và có biện pháp cho những ngày tiếp theo.

Ghi nhận của PV trong ngày 22/8, người dân vẫn chấp hành nghiêm "ai ở đâu ở yên đó". Các tuyến đường ở Đà Nẵng vắng lặng.

Tuyến đường Hoàng Thị Hoàng nhìn từ cầu vượt Ngã Ba Huế.

Đường Bạch Đằng.

Đường Nguyễn Văn Linh.

Người dân ra đường hầu hết đều có lý do chính đáng như: đi tiêm vắc xin, đi xét nghiệm SARS-CoV-2, công nhân vệ sinh môi trường, nhân viên chở gas…

Tại các chốt vùng xanh, lực lượng trực chốt vẫn chia ca làm việc thường xuyên kiểm soát người ra vào, đảm bảo an toàn cho khu vực nơi họ sinh sống.

Những ngày này, người dân không được ra đường. Hộ gia đình nào có nhu cầu mua lương thực thực phẩm, báo qua Tổ trưởng nhờ mua giúp.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, Tổ Covid-19 cộng đồng Tổ 17 (phường Nam Dương, quận Hải Châu) đang phân chia rau củ để phát cho từng hộ gia đình trong tổ. Số rau, củ này được thành phố phân phối tới từng tổ dân phố, đảm bảo nhu cầu cần thiết cho người dân những ngày "ở yên trong nhà".

Trên một số tuyến đường, công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm công việc thu gom rác giữa phố không người.

Đường phố không bóng người, những chú chim bồ câu cũng thỏa thích bay lượn.