Đắk Lắk:

Đuôi thuyền bị chìm, người đàn ông bị nước cuốn mất tích

(Dân trí) - Khi 2 người đàn ông đang di chuyển bằng thuyền máy lên trung tâm xã, không may phần đuôi thuyền bị chìm do chân vịt vướng vào một sợi dây. Người đàn ông 61 tuổi rơi xuống nước và nhanh chóng bị dòng nước chảy xiết nhấn chìm.

Chiều ngày 10/12, ông Nguyễn Đức Thái – Phó trưởng Công an xã Ea Na (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) – cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông bị mất tích trên sông Krông Ana đoạn qua xã Ea Na (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) và xã Buôn Choah (huyện Krông Nô, Đắk Nông) xảy ra vào sáng 9/10.

Cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân
Cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng ngày 9/10, ông Cao Quốc Việt (61 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng một người đàn ông khác di chuyển trên sông Krông Ana bằng thuyền máy để ra trung tâm xã. Tuy nhiên, khi chiếc thuyền di chuyển được một đoạn thì phần chân vịt bị vướng vào sợi dây khiến chiếc thuyền bị chìm phần đuôi.

Lúc này, cả ông Việt và bạn mình đều bị rơi xuống nước nên đều cố gắng để bơi vào bờ nhưng chỉ có người đàn ông kia bơi được lên bờ an toàn còn ông Việt nhanh chóng bị dòng nước chảy xiết nhấn chìm.

Ngay sau sự việc, người dân và cơ quan chức năng đã tích cực công tác tìm kiếm nạn nhân nhưng do khúc sông nơi ông Việt gặp nạn nước chạy rất mạnh, xiết nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Có khoảng 60 cán bộ chiến sĩ, người dân cùng 10 chiếc thuyền lớn, ca nô, xuồng cao tốc của các lực lượng Cảnh sát PCCC, CSGT đường thủy Đắk Lắk, Công an huyện Krông Ana và xã Ea Na chạy dọc tuyến sông khoảng 10km để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Được biết, ông Việt vừa từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk để thăm bạn bè được vài ngày thì xảy ra sự việc. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai khẩn trương.

Thúy Diễm