Được cứu sống nhờ chiếc đèn pin

(Dân trí) - Trong khi đang đánh lưới gần khu vực đảo Nẹ, vùng biển Thanh Hóa, ông Lê Văn Long phát hiện ánh đèn kêu cứu. Ngay lập tức, ông Long điều khiển bè chạy tới thì phát hiện trên thuyền mủng có một người trong tình trạng đuối sức.

Nạn nhân đi trên thuyền mủng đang trôi dạt trên biển trong tình trạng đuối sức là anh Phạm Văn An (43 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Chòi canh ngao của người dân ven biển.
Chòi canh ngao của người dân ven biển.

Vào khoảng 4h sáng 20/4, ông Lê Văn Long (SN 1962, trú tại thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường, Hoằng Hóa) đang đánh lưới gần khu vực đảo Nẹ, vùng biển Thanh Hóa thì phát hiện có ánh đèn pin vẫy, kêu cứu.

Ngay lập tức ông Long cho bè tiến lại gần nơi có tín hiệu kêu cứu thì phát hiện trên thuyền mủng có một người trong tình trạng đuối sức. Ông đã tìm cách tiếp cận và cứu vớt nạn nhân lên bè.

Anh An cho biết, khoảng 23h đêm 19/4, anh đang trông ngao tại bãi ngao thì thuyền bị tuột khỏi chòi canh. Vì sóng to nên anh không thể chèo lại chòi canh và bị trôi dạt nhiều giờ đồng hồ trên biển.

Trên thuyền lúc này chỉ có một chiếc đèn pin nên anh dùng làm tín hiệu cầu cứu. Hiện anh An được đưa về gia đình ông Long để hồi sức khỏe.

Duy Tuyên