1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Dùng súng cướp tiền tại phòng vé máy bay

(Dân trí) - Sau 2 lần đến thăm dò quy luật tại phòng bán vé máy bay, lần thứ 3, vị khách đã rút súng uy hiếp 4 nhân viên nữ và cướp đi một khoản tiền (hiện chưa thống kê được cụ thể) rồi tẩu thoát.

Vụ dùng súng cướp tiền táo tợn trên xảy ra vào khoảng 20h tối 11/8 tại phòng vé máy bay Minh Phượng (số 22 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình).

Chị P.T.H (18 tuổi, nhân viên phòng vé), người trực tiếp bị uy hiếp cho biết, vào khoảng thời gian trên, tại phòng vé chỉ có 4 nhân viên nữ đang trực. Lúc này, có một thanh niên đi xe gắn máy bước vào.

Lợi dụng vắng khách, cũng không có bảo vệ canh giữ, vị khách này đã dùng một khẩu súng ngắn (chưa rõ súng thật hay giả) uy hiếp 4 nữ nhân viên yêu cầu phải đưa tiền cho hắn.

Do hoảng sợ trước sự liều lĩnh của tên cướp, 4 nhân viên nữ đã co cụm lại 1 góc, sau đó tên cướp lục tung một ngăn kéo tại quầy thu tiền và lấy đi một số lượng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Được biết lượng tiền mặt bị cướp không đáng kể vì số tiền thu được từ việc bán vé máy bay mỗi ngày tại đây chủ yếu được chuyển khoản hoặc nộp ngay cho người quản lý.

Chị H mô tả hình dạng tên cướp là một thanh niên trẻ, nói giọng Bắc, cao khoảng 1,65m, đi xe wave đỏ. Trước đó 30 phút, tên cướp này đã 2 lần đến quầy đặt vé đi Hà Nội xưng tên là Nguyễn Văn Quang và cung cấp cả số điện thọai cho nhân viên để tiện liên lạc.

Sau khi đặt cọc số tiền 200.000 đồng, vị khách bỏ đi, khoảng 30 phút sau trở lại với khẩu súng và vụ cướp tiền táo tợn xảy ra. Sáng nay 12/8, Công an quận Tân Bình, TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Công Quang