TPHCM:

"Đừng để vì vài phân vàng mà mất con nhỏ"

(Dân trí) - Đó là lời cảnh báo của một cán bộ công an điều tra trước tình trạng nhiều trẻ nhỏ bị các đối tượng tội phạm "bắt cóc" để chiếm đoạt trang sức đeo trên người rồi bỏ giữa đường.

Gây án từ trường học đến bệnh viện

Những ngày đầu năm 2013, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học Phước Thạnh (phường Long Trường, quận 9, TPHCM) vô cùng bất an khi xảy ra liên tiếp 2 vụ bắt cóc học sinh để lột vàng. Điều mà các bậc phụ huynh lo lắng nhất là bọn tội phạm đã tàn nhẫn vứt bỏ các nạn nhân (đa số là các cháu gái) giữa đường, nơi vắng vẻ để tẩu thoát.

Trường tiểu học Phước Thạnh (quận 9), nơi liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc học sinh để lấy vàng.

Trường tiểu học Phước Thạnh (quận 9), nơi liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc học sinh để lấy vàng.
Chập tối 10/1/2013, sau giờ học thêm ở trường, cháu Trần Thị Như Y. (học lớp 1, trường tiểu học Phước Thạnh) ra trước cổng đợi mẹ đến đón. Bất ngờ xuất hiện một phụ nữ đi xe máy chạy đến dụ dỗ cháu Y. lên xe. Khi đến đón không thấy con gái, mẹ cháu Y. hốt hoảng đi tìm và trình báo công an địa phương. Lúc này tại khu vực cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9), người đi đường nhìn thấy bé Y. đứng trong bóng tối, nước mắt giàn giụa nên tiếp cận hỏi thăm và đưa cháu về lại trường (cách khoảng 3km).
 
Qua điều tra, công an xác định cháu Y. bị một phụ nữ "bắt cóc" chở đến cầu Trường Phước lột đôi bông tai vài phân vàng rồi bỏ rơi tại đây.
Một học sinh lớp 3 từng là nạn nhân của bọn bắt cóc chở đi lấy vàng và bỏ rơi giữa đường.

Một học sinh lớp 3 từng là nạn nhân của bọn bắt cóc chở đi lấy vàng và bỏ rơi giữa đường.

Bà Phan Thị Vinh, hiệu trưởng trường Phước Thạnh cho biết, trước khi xảy ra vụ bắt cóc cháu Y. tại trường cũng đã xảy ra vụ việc 2 học sinh lớp 3 khi tan trường đi bộ về nhà đã bị một phụ nữ vờ nhờ chở đi để chỉ đường để lột 2 đôi bông tai bằng vàng.

"Đối tượng này sau khi gây án đã bỏ 2 em nhỏ ở phường Đakao, quận 1 cách xa trường hàng chục km. Rất may mắn khi nhờ bảo vệ một siêu thị đã hỏi thăm, liên lạc với nhà trường và gia đình để đón các em về an toàn.", bà Vinh chia sẻ.

Trong lúc vụ việc đang được Công an quận 9 vào cuộc truy xét thì chỉ vài ngày sau, 2 phụ nữ xuất hiện giờ tan học chiều trước cổng trường tiểu học Lê Văn Việt, quận 9 để gây án. Điều đáng nói là dù tuyến đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) đông người qua lại và rất đông phụ huynh đến đón con nhưng đối tượng nữ vẫn liều lĩnh tiếp cận ôm chặt và bịt miệng đưa bé Lê Hoàng Gia B. (học lớp 3/1) lên xe để đồng bọn chở về hướng đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức lột đôi tai vàng rồi vứt em lại cạnh đường ray xe lửa tẩu thoát. Người đi đường thấy bé gái đứng khóc trong đêm tối đã hỏi thăm và báo cho gia đình đón về.

Mới đây sáng 5/4, chị Đặng Thị Thu Nga (quê tỉnh Lâm Đồng) đưa con gái Lý Thị Thanh Thanh (6 tuổi) đến khám bệnh tại bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10). Trong lúc người mẹ đang làm thủ tục thì đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm (23 tuổi, ngụ quận 4) tiếp cận bắt cóc bé Thanh đưa đến khu vực cầu Khánh Hội lột bông tai vàng rồi bỏ đi để mặc cháu bé giữa phố xá xe cộ đông đúc. Vô cùng may mắn khi lực lượng công an đã tìm thấy cháu Thanh đưa về gia đình an toàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm bị Công an quận 10 bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm bị Công an quận 10 bắt giữ.

Ngay ngày hôm sau, đối tượng Trâm tiếp tục đến BV Nhi đồng 1 tìm trẻ nhỏ đeo vàng gây án thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện bắt giữ giao Công an xử lý.

Phụ huynh vẫn lơ là

Dù đã được cảnh báo không nên cho trẻ nhỏ chưa tự biết bảo vệ mình đeo nữ trang để tránh làm "mồi ngon" cho bọn tội phạm, tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh vẫn lơ là, xem thường đến sự an nguy của con trẻ.

Chiều 10/4, PV Dân trí đã có mặt tại khu khám bệnh tập trung đông đúc người tại 2 bệnh viện nhi lớn nhất TPHCM là Nhi đồng 1 và 2.

Tại đây chúng tôi không quá khó để ghi lại hình ảnh các cháu nhỏ trên 2 tai đeo bông vàng ngồi đợi người thân đến quầy làm thủ tục hoặc đi mua thuốc. Thậm chí khi chúng tôi tiếp cận, cố ý xem bông tai của các cháu nhưng vẫn không gặp phải sự phản ứng nào từ phía cha mẹ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm bị Công an quận 10 bắt giữ.
Tại 2 bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 TPHCM, nhiều phụ huynh vẫn còn cho con đeo trang sức khi đi khám bệnh.

Tương tự, vào giờ tan học tại một số trường tiểu học trên địa bàn quận 2, 9, Thủ Đức... nhiều em học sinh nữ đeo bông tai, vòng vàng đứng chờ người thân đến đón.

Một phụ huynh thừa nhận: "Biết rằng đeo vàng cho con cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên con gái tôi xỏ lỗ tai từ nhỏ nên phải đeo để không bít. Vả lại chỉ vài phân vàng chắc không đến nỗi nào?".

Trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận 9 cho biết, đã thông báo đến Ban giám hiệu và phụ huynh tại các trường trên toàn địa bàn phải thường xuyên yêu cầu phụ huynh cũng như kiểm tra không để học sinh đeo vàng khi đến trường, nhằm tránh tình trạng kẻ gian bắt cóc chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận 9 - TPHCM cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ nhỏ đeo nữ trang để tránh nguy hiểm.

Thạc sĩ Kiều Thanh Hà, chuyên Khoa tâm lý bệnh viện Nhi đồng 2 khuyên các bậc phụ huynh không cần thiết phải xỏ tai cho bé gái từ nhỏ. Hiện nay việc xỏ lỗ tai rất đơn giản, có máy và chỉ vài thao tác là xong mà hoàn toàn không đau đớn. Nếu các bé nhỏ đã xỏ rồi thì có thể lấy chỉ đeo hoặc để nó bít lại rồi sau này khi các cháu đã tự biết bảo vệ mình thì xỏ lại.

Vũ Lê