1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới

(Dân trí) - Ngang nhiên biến lối thoát hiểm thành phòng ở, biến hành lang thành... nhà kho, lập “chuồng cọp”, chiếm dụng không gian công cộng để kinh doanh... Thực trạng này đang diễn ra như một “phong trào” tại khu chung cư N2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

“Thi đua” cơi nới trái phép

Theo thông tin được người dân cung cấp, PV Dân trí đã có cuộc thị sát tại khu chung cư N2E, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) và ghi nhận những tình trạng trên đúng là đang diễn ra tại tòa nhà này.

N2E là khu nhà tái định cư cho các hộ dân trên đường Khuất Duy Tiến giải tỏa. Tòa nhà được xây 15 tầng, mỗi tầng có 8 căn hộ, từ tầng 13 trở lên có 12 ô trống đặt ở 4 góc tòa nhà với 1 cột, dầm chịu lực, không có sàn… để làm nơi thoát hiểm khi có sự cố hoặc hỏa hoạn xảy ra trong tòa nhà.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2009, một số gia đình sống trong căn hộ liền kề với các ô thoát hiểm ngang nhiên trải sàn, lợp mái, cơi nới ô thoát hiểm để “bổ sung” thêm phòng ở cho gia đình. Ngoài ra rất nhiều hộ dân còn công khai lấn chiếm cầu thang bộ để “trưng bày” đồ đạc…
 
Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới - 1
"Chuồng cọp" tại tòa nhà N2E

Theo kiến nghị của dân, khởi xướng cho “phong trào” cơi nới, xây dựng trái phép tại tòa nhà N2E là gia đình ở căn hộ 1408. Hộ này tự ý cơi nới ô trống thoát hiểm của tòa nhà, chiếm dụng hành lang cầu thang thoát hiểm bộ trong và ngoài tòa nhà để bán hàng ăn, phơi phóng.

Cùng với hộ dân này, 2 gia đình khác ở căn hộ 1504 và 1304 liền kề lối thoát hiểm của tòa nhà cũng tự động cơi nới trái phép, hiện 2 căn hộ này đã hoàn thành phần thi công của gia đình mình.

Bên trong tòa nhà, đồ đạc từ xô, chậu, thùng xốp đến can nhựa bừa bãi khắp các lối cầu thang, biển quảng cáo hàng ăn được trưng bày. Hình ảnh về một khu chung cư đẹp giờ là sự nhếch nhác!
 
Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới - 2
Bên trong tòa nhà N2E, hành lang bị lấn chiếm triệt để...
 
Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới - 3
Còn bên ngoài tòa nhà, dân ngang nhiên dựng lán và bán hàng

Bà Ngô Thị Đoàn (đại diện Tổ dân phố số 10, nhà N2E) cho biết: “Trong khu nhà có 112 hộ dân với vài trăm nhân khẩu và nhiều công ty thuê trụ sở nên sinh hoạt khá phức tạp. Trước những hành vi lấn chiếm, cơi nới trái phép, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị yêu cầu đơn vị quản lý lập biên bản nhưng các hộ này không chấp hành mà còn tiếp tục vi phạm, lăng mạ, thậm chí là đe dọa những hộ dân không đồng tình với việc làm sai trái của mình…”.

Không chỉ lấn chiếm cơ sở vật chất của công và gây cản trở lớn cho sinh hoạt chung của người dân trong khu nhà mà việc dựng lều lán để bán hàng của các hộ dân vi phạm còn vô tình tạo điều kiện làm nảy sinh các tệ nạn xã hội và mất mỹ quan đô thị.
 
Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới - 4
Tay vịn cầu thang bộ trong tòa nhà N2E đã biến thành... dây phơi.
 
Ngay sát tòa nhà N2E, thực trạng xây dựng trái phép ở tòa nhà N2D cũng diễn ra 1 cách “ồ ạt”. Chiều 2/6, khi tiếp cận khu vực dân cư này, PV Dân trí cũng chứng kiến cảnh người dân ngang nhiên cơi nới các ô trống, hành lang thoát hiểm thành phòng ở.

“Đang giải quyết nhưng chưa có kết quả”

Người dân sống trong các tòa nhà này bức xúc: nếu như việc quản lý, giữ gìn trật tự được thắt chặt thì tình trạng này đã không diễn ra và càng không thể công khai như hiện nay.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: công tác quản lý và trách nhiệm giải quyết của các đơn vị liên quan như thế nào?

Đi tìm câu trả lời về vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Với trách nhiệm của chính quyền phường sở tại, bà Hà cho biết: “Đây là vấn đề bức xúc lâu nay, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn thư của người dân không chỉ về vấn đề cơi nới, xây dựng trái phép mà còn về vấn đề bảo vệ trật tự, khu vui chơi, họp chợ, vệ sinh, nguồn nước… Chúng tôi đã có văn bản gửi Công ty Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội yêu cầu giải quyết, nhưng công ty này vẫn vô trách nhiệm, không giải quyết gì cả. Công văn phường gửi Sở Xây dựng, UBND quận Thanh Xuân, Thanh tra xây dựng quận, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời…”.
 
Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới - 5
Ô trống thoát hiểm đã thành phòng ở (tòa nhà N2E)

“Sắp tới, nếu như phía Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị, Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội vẫn không làm hết trách nhiệm của mình thì chúng tôi buộc phải giải quyết bằng cách cưỡng chế…” - bà Hà khẳng định.

Còn phía Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, sau nhiều lần lãnh đạo công ty từ chối tiếp PV vì bận họp thì sáng 2/6, được ủy quyền trả lời về việc giải quyết vi phạm tại tòa nhà N2E, ông Vũ Văn Tuấn (Trưởng phòng Quản lý Nhà xã hội tái định cư) đã cho biết: “Chúng tôi vẫn đang giải quyết nhưng chưa có kết quả”.

Trước đó, ngày 8/5/2009, Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị đã có văn bản số 279/TB-XNQLDV-QLVH về việc vi phạm nội quy quản lý - sử dụng nhà chung cư gửi UBND phường Nhân Chính, yêu cầu các hộ vi phạm phải tự giác dẹp bỏ hàng quán, trả lại mặt bằng diện tích ban đầu theo quy định. Thế nhưng, cho đến nay cách giải quyết đó vẫn không có kết quả, còn việc cơi nới, lấn chiếm thì tiếp tục diễn ra ồ ạt.
 
Đua nhau dựng “chuồng cọp” ở chung cư mới - 6
Tòa nhà N2D cũng đang... nới!
 
Thực tế, việc cơi nới xây dựng trái phép không phải bây giờ mới xảy ra nhưng cách giải quyết chậm chạp và thiếu tính cương quyết của các cấp chính quyền càng làm tăng nỗi bức xúc của nhân dân. Trước đó, hồi tháng 10/2008, người dân khu chung cư này đã một phen bất bình vì sự cố thang máy của tòa nhà N2E hỏng mà 4 tháng sau mới được khắc phục, sửa chữa. Trong suốt khoảng thời gian... chờ sửa, tính mạng của người dân trong khu nhà luôn bị đe dọa; điển hình là có 2 cháu bé đã bị ngất vì kẹt trong thang máy.
 
Trở lại với vụ việc thi nhau dựng “chuồng cọp”, chiếm dụng lối thoát hiểm ở khu nhà N2E và N2D, nếu không may có sự cố xảy ra, người dân sẽ chạy đi đâu để... thoát hiểm?
 

Châu Như Quỳnh