1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dòng người nườm nượp đổ về đất Tổ

(Dân trí) - Từ khắp mọi miền tổ quốc, dòng người nô nức đổ về Phú Thọ để tri ân các Vua Hùng. BTC khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, sẽ có khoảng 2 triệu người tham dự Đại lễ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày chính Giỗ hôm nay 23/4 (10/3 âm lịch).

Dòng người nườm nượp đổ về đất Tổ - 1
Dòng người đông nghịt tại khu di tích Đền Hùng
 
Ngay từ sáng sớm ngày 9/3 âm lịch (tức ngày 22/4), du khách khắp nơi đã nô nức kéo nhau về chật kín mọi ngả đường dẫn vào Đền Hùng khiến cho đại lộ Hùng Vương (TP Việt Trì) liên tục phải chịu cảnh ùn ứ.
 
Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ và quán ăn gần khu di tích Đền Hùng và TP Việt Trì đều kín chỗ, nhiều đoàn khách đã phải liên hệ ở nhờ nhà dân hay phải chấp nhận ở xa khu vực Đền Hùng tới 10km để có thể ở lại tham dự ngày Quốc giỗ.
 
Lượng du khách không chỉ là thanh thiếu niên và trung niên như những ngày trước mà hàng đoàn những người cao tuổi cũng lặn lội trở về với ngày giỗ tổ với khao khát được trở về với cội nguồn của cha ông.
 
Chị Nguyễn Thị Lan (đến từ Can Lộc, Hà Tĩnh) chia sẻ niềm vui dự ngày giỗ tổ: “Năm nay, tôi đã cố gắng rủ bạn bè đến sớm 2 ngày để có thể đặt được chỗ gần với Đền Hùng, được tham dự ngày Quốc giỗ là cơ hội để mỗi con dân đất Việt hướng về cội nguồn”.
 
Dù đã bước sang tuổi 75, lưng đã còng và mắt đã yếu nhưng cụ Nguyễn Thị Nụ (Quảng Nam) vẫn leo lên đền thờ Mẫu với sự “tiếp sức” của 2 cô con gái. Ngồi nghỉ trên đền, cụ nói về ngày giỗ Tổ: “Khi còn bé, mỗi độ tháng ba là thầy u tôi lại chuẩn bị mọi thứ từ đầu tháng rồi bồng bế nhau đi bộ cả tuần mới về dự đúng ngày giỗ Tổ được. Cuộc đời tôi, trừ những năm tháng chiến tranh đạn lửa, năm nào tôi cũng về Đền Hùng lễ tạ tổ tiên”.
 
Dòng người nườm nượp đổ về đất Tổ - 2
Đoàn Kiều bào yêu nước về dâng hương tưởng niệm công lao Quốc tổ các Vua Hùng
 
Từ Cần Thơ, anh Huỳnh Ngọc Huệ đưa vợ và hai con vượt hàng ngàn cây số đến Đền Hùng trước chính Giỗ một ngày. Lần đầu tiên đưa gia đình về giỗ Tổ, anh xúc động: “Từ nhỏ, tôi đã được học, được biết câu nói nổi tiếng của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Nhân năm nay được nghỉ dài, gia đình tôi quyết định làm một chuyến du lịch về dự ngày giỗ của các vua Hùng.
 
BTC khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Ngày chính giỗ các Vua Hùng năm nay hứa hẹn sẽ có lượng du khách đông kỷ lục từ trước đến nay.
 
“Chỉ tính 9 ngày đầu lễ hội, đã có hơn 3 triệu lượt người tham dự, chúng tôi dự đoán với tình hình chiều qua đến sáng nay 23/4, lượng người về tham dự lễ giỗ Tổ có thể lên đến 2 triệu người” - ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết.
 
Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng khẳng định, năm nay nhờ lực lượng công an được bố trí đông đủ nên các tình trạng trộm cắp và móc túi dù vẫn tồn tại nhưng đã giảm rất nhiều, các đối tượng nhanh chóng bị phát hiện và xử lý để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho người dân về dự Quốc giỗ.
 
Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 23/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các bộ, ngành, UBND tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tưởng niệm và thành kính tri ân công lao Quốc Tổ các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
 
Nhiều dịch vụ hốt bạc nhờ nắng nóng
 
Dòng người nườm nượp đổ về đất Tổ - 3
Các dịch vụ tranh thủ làm ăn
 
Trưa ngày 22/4, nhiệt độ ngoài trời có nơi lên đến 39 độ C, nhiều du khách đã tạm dừng mọi hoạt động của mình để tránh nắng. Tận dụng thời tiết thuận lợi cho việc làm ăn, hàng trăm quán giải khát mọc nhanh như nấm và thi nhau chặt chém khách gấp rưỡi hoặc gấp đôi.
 
Ăn theo nắng nóng mùa hè, mặt hàng mũ lưu niệm cũng được mùa. Hầu hết tại những quầy bán mũ đều đông kín người chen mua. Một chiếc mũ nan đơn giản nếu ngày thường có giá từ 6.000 - 8.000 đồng thì giữa trưa nắng cũng đã tăng lên 12.000 đồng. Nhiều du khách biết mình bị “móc túi” nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.
 
Quốc Đô - Anh Thế