1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Động cát” lớn nhất Hà Tĩnh bỗng bình yên đến đáng ngờ

(Dân trí) - Một ngày sau khi báo điện tử <i>Dân tri</i>́ đăng tải thực trạng cát tặc hoành hành tại xã Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh), “động cát” trái phép ở đây bỗng bình yên một cách... đáng ngờ. Các máy xúc “mất tích”, hàng loạt xe không thể mua được cát.

Chiều 9/8, một ngày sau khi bài viết “Đột nhập động cát tặc lớn nhất Hà Tĩnh” được đăng tải, PV Dân trí đã cùng với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Công ty CP Sắt Thạch Khê Hà Tĩnh (TIC) có mặt tại xã ven biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà.
 
Khác với hai ngày trước đó, tuyến Tỉnh lộ 26 dẫn tới “động cát” Thạch Hải đã không còn cảnh xe công nông, xe tải ì ạch nối đuôi nhau chở cát ngược lên TP Hà Tĩnh; hầu hết các xe phải chạy không quay trở về.
 
“Động cát” lớn nhất Hà Tĩnh bỗng bình yên đến đáng ngờ - 1
Các xe không mua được hàng, lần lượt quay đầu trở về 
 
“Động cát” ở xóm 1 xã ven biển này đã không còn ồn ào bởi tiếng máy xúc, máy đào, tiếng gầm rú của những chiếc xe chở nặng cát; thay vào đó là một cảnh tưởng vắng lặng đến... đáng ngờ. Một nữ phu cát ở đây cho hay, bình thường có 3 máy xúc liên tục hoạt động ở đây, nhưng từ sau buổi trưa các máy này tức tốc rút lui theo hướng ngược lên thành phố Hà Tĩnh. “Họ rút lui rất vội vã. Một người ghi chép bán cát hằng ngày cho biết máy phải ngưng hoạt động vì sắp có đoàn kiểm tra” - người này nói thêm.
 
“Động cát” lớn nhất Hà Tĩnh bỗng bình yên đến đáng ngờ - 2
"Động cát" rộng lớn ở xóm 1, xã Thạch Hải đã vắng bóng máy xúc cát
 
Khó có thể đếm được có bao nhiêu lượt xe phải thất vọng quay về do không còn máy xúc, không mua được cát. Nhiều lái xe chưa hiểu chuyện gì xâảy ra khi bãi cát bỗng dưng ngừng hoạt động.
 
“Chiều qua (8/8- PV) anh em còn mua được cát, nhưng đến chiều hôm nay khi em chạy xe xuống thì bãi cát trống vắng, chẳng thấy máy xúc ở đâu. Em không hiểu chuyện chi. Bọn em là người mua đi bán lại thôi. Ai bán thì mua, giờ họ không xúc nữa, đành chạy xe không thôi” - một tài xế lái chiếc xe IFA ngơ ngác nói.
 
“Động cát” lớn nhất Hà Tĩnh bỗng bình yên đến đáng ngờ - 3
Tài xế này thất vọng vì không mua được cát.
 
Một Thiếu úy công an huyện Thạch Hà phụ trách vùng mỏ sắt Thạch Khê cho hay, thực trạng khai thác cát trái phép ở xã Thạch Hải đã diễn ra từ lâu; tổ phụ trách đã từng có văn bản gửi lãnh đạo công an huyện, nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương, người dẫn đầu đoàn kiểm tra nói trên cho hay, trước mắt UBND huyện Thạch Hà đã có công văn yêu cầu chính quyền xã Thạch Hải phải ngừng ngay việc cho cá nhân đấu thầu khai thác trái phép. “Bất cứ ai vi phạm, phương tiện nào có lệnh ngừng khai thác mà vẫn vi phạm sẽ bị tạm giữ, xử lý nghiêm” - ông Hương nói.   
 
“Động cát” lớn nhất Hà Tĩnh bỗng bình yên đến đáng ngờ - 4
Một thành viên trong đoàn kiểm tra bức xúc trước vấn nạn khai thác cát trái phép ở Thạch Hải
 
Cũng theo ông Hương, UBND huyện Thạch Hà đã yêu cầu chính quyền xã Thạch Hải phải nhanh chóng báo cáo bằng văn bản giải trình thực trạng cho khai thác cát tràn lan trên địa bàn.
 
Theo điều tra của Dân trí, có nhiều cá nhân và người dân khai phá “động cát” tại xóm 1 xã Thạch Hải, nhưng 3 đầu nậu được chính quyền xã Thạch Hải “ưu ái” cho đấu thầu một khối lượng lớn cát lớn tại đây. Hai trong số 3 đầu nậu này đến từ xã Thạch Khê, đầu nậu còn lại sống tại xã Thạch Hải.
 
 Cảnh "động cát" vắng lặng sau khi có bài phản ánh trênDân trí và trước khi có đoàn kiểm tra tới. 
 
Văn Dũng - Đặng Tài