1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Đơn vị thi công đào hố không cảnh báo, người dân liên tiếp "dính bẫy"

(Dân trí) - Sau khi đào đất mặt đường QL38 vào chiều muộn, đơn vị thi công bỏ ra về mà không hề cắm biển cảnh báo cho người đi đường. Chính vì vậy mà rất nhiều người dân khi đi qua đoạn đường này đã gặp phải tai nạn.

Quốc lộ 38 (mới) đoạn từ cầu vượt Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thuộc phần đường phía Nam (đã được rải nhựa bằng phẳng) chạy qua địa bàn các xã Đại Cương, Lê Hồ và Nguyễn Úy, của huyện Kim Bảng. Con đường này nhiều tháng nay có hàng nghìn lượt người lưu thông mỗi ngày. 

Đơn vị thi công sữa chữa đường nhưng không hề cắm biển báo.
Đơn vị thi công sữa chữa đường nhưng không hề cắm biển báo.

Để sửa chữa lại một số địa điểm bị hư hỏng, đơn vị thi công tuyến đường này đã cho máy xúc đến đào hố tại phía Nam của QL38. Tuy nhiên, sau khi đào hố xong đội thi công bỏ ra về, không hề cắm một biển báo nào. Chính điều này làm rất nhiều người tham gia giao thông gặp nạn trên đoạn đường này.

Cụ thể, khoảng hơn 19h ngày 17/3, anh Hoàng Văn Nghĩa, ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng đi qua đây do trời tối không biết phía trước có một hố mới đào nên đã lao vào đống đất rồi ngã xuống hố. Hậu quả khiến anh Nghĩa bị rạn nứt xương cổ, chấn thương phần mặt.

 Đào hố giữa đường rồi để đó... bẫy người đi đường
 Đào hố giữa đường rồi để đó... bẫy người đi đường

 Một chiếc xe ô tô vất vả khi đi qua QL38 đoạn đang thi công.
 Một chiếc xe ô tô vất vả khi đi qua QL38 đoạn đang thi công.

Chưa hết, gần 2 tiếng sau, anh Thắng (cũng ở xã Lê Hồ), chạy từ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, khi về trên đoạn đường này cũng dính “bẫy” khi lao phải đống đất rồi ngã nhào ra đường. Rất may là anh Thắng chỉ bị xây xát nhẹ. Cũng vào thời điểm trên, rất nhiều người tham gia giao thông đã may mắn tránh được “cái bẫy” đặt sẵn khi lực lượng CSGT huyện Kim Bảng dùng đèn pin ra tín hiệu, nhờ đó mà họ tránh khỏi đống đất và cái hố thi công.

Trước đó một ngày, vào ngày 16/3, cách vị trí cái hố mới được đào lên không xa là một đống đất khác được đơn vị thi công tuyến đường đổ ra. Một phụ nữ đang mang thai khi chạy xe qua đoạn này cũng lao vào và bị gãy xương bả vai.

Nhiều người dân bức xúc cho biết, hai chiếc hố và các đống đất này là do máy xúc của đơn vị thi công đào lên trong buổi chiều muộn ngày 17/3. Nhưng khi đào xong, đơn vị này ra về mà không có bất kỳ hình thức nào cảnh báo cho người đi đường.

Rất nhiều người gặp nạn vì cái “bẫy” không được báo trước.
Rất nhiều người gặp nạn vì cái “bẫy” không được báo trước.

 Hiện trường vụ tai nạn trên QL38.
 Hiện trường vụ tai nạn trên QL38.

Đức Văn