Đắk Lắk:

Đôi vợ chồng trẻ chết thảm sau tiếng nổ trên đường

(Dân trí) - Khi tiếng nổ phát ra từ chiếc xe máy cày, người dân thấy khói trắng bốc lên, tiếp đó đôi vợ chồng trẻ đi xe máy cách gần 100m ngã xuống đường...

Hiện trường nơi đôi vợ chồng trẻ tử nạn
Hiện trường nơi đôi vợ chồng trẻ tử nạn.

Theo nhiều nhân chứng tại địa phương, khoảng hơn 5h30 ngày 10/5, anh Phạm Khánh Luân (SN 1984) đi xe máy chở vợ là chị Bùi Thị Liên (SN 1986), trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột lưu thông trên quốc lộ 27. Khi xe anh Luân chạy đến địa bàn thôn 2, đoạn đối diện trạm xá xã Hòa Thắng thì bất ngờ ngã nhào xuống đường sau một tiếng nổ lớn kèm khói trắng phát ra từ một chiếc xe máy cày.
 
Tại hiện trường, người vợ đã chết tại chỗ, người chồng bất tỉnh được đưa ngay vào trạm xá sơ cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng đã tử vong.

Hiện trường nơi đôi vợ chồng trẻ tử nạn
Ông Nguyễn Hữu Định - công an viên xã Hòa Thắng đang cầm trên tay một mảnh kim loại còn sót lại gần hiện trường.

Ông Nguyễn Hữu Định - công an viên xã Hòa Thắng phụ trách địa bàn - cho biết, sau khi chiếc xe máy cày bị nổ bánh đà, còn chạy thêm khoảng 10 mét mới dừng lại. Tại hiện trường công an thu giữ được một số mảnh kim loại nghi từ việc bể bánh đà (khối kim bằng gang hình tròn gắn trên máy nổ) và văng trúng 2 vợ chồng.

Một số người dân địa phương cũng cho biết, chiếc xe máy cày trong lúc chạy đã bị bể bánh đà, văng ra 3 mảnh lớn bay ra 3 hướng. Người dân nghi ngờ một mảnh lớn trong số đó đã văng trúng đôi vợ chồng xấu số. Một số dây điện gần khu vực hiện trường cũng bị đứt.

Mặc dù cơ quan công an đã thu giữ được một số mảnh kim loại để phục vụ công tác điều tra, nhưng đến sáng 11/5, người dân còn phát hiện thêm một mảnh kim loại bằng nắm tay nằm vương vãi gần chỗ 2 vợ chồng trẻ chết thảm.

Được biết, vợ chồng anh Luân gặp nạn khi đang trên đường đi mua cháo về cho con trai 2 tuổi. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hi hữu này.

Viết Hảo