Đôi vợ chồng tháo chạy trong đêm trước khi đất đá dội xuống nhà
(Dân trí) - Nghe tiếng động từ ngọn núi sau nhà, ông Thanh và vợ nghi sạt lở nên tháo chạy trong đêm. Chỉ ít phút sau, một lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt xuống gây sập cả căn nhà của gia đình.
Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, thông tin về một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày tại thôn Cả, gây sập nhà dân.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, vợ chồng ông Bùi Văn Hanh (SN 1972) đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lớn từ đỉnh núi phía sau nhà. Nghi ngờ có sạt lở, ông Hanh cùng vợ nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà.
Ngay sau khi vợ chồng ông Hanh thoát ra ngoài, một lượng lớn đất đá đã tràn xuống, làm sập ngôi nhà và gian bếp của họ, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Theo lãnh đạo xã Ban Công, núi làng Cả là núi đá vôi, chủ yếu trồng tre và luồng, không có tình trạng chặt phá rừng. Đây là lần đầu tiên xảy ra sạt lở tại khu vực này.
Vị lãnh đạo cũng cho biết, tại vị trí xảy ra sạt lở có 5 hộ dân sinh sống dưới chân núi nhưng chỉ có nhà ông Hanh bị ảnh hưởng.
Sau sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân giúp đỡ gia đình ông Hanh dọn dẹp đồ đạc, đồng thời vận động các hộ dân khác di dời nếu cần thiết để đảm bảo an toàn.