1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Đội SBC tiếp tục “săn” được “đinh tặc”

(Dân trí) - Thấy một đối tượng có hành vi rải đinh xuống đường, các “hiệp sĩ” đội SBC lập tức áp sát, bắt quả tang tên “đinh tặc” cùng 200 miếng sắt hình thoi vẫn còn giấu trong túi. Mở rộng kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở của “đinh tặc”.

Đội SBC tiếp tục “săn” được “đinh tặc” - 1
“Đinh tặc” Phạm Văn Cảnh bị bắt quả tang khi đang rải đinh

Sau nhiều giờ theo dõi, trưa 13/2 các “hiệp sĩ” đội SBC Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng phát hiện trên quốc lộ 13, đoạn chạy ngang xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương xuất hiện 1 thanh niên chạy xe máy với nhiều dấu hiệu khả nghi.

Quan sát kỹ thì đối tượng này hiện nguyên hình là tên “đinh tặc” khi có hành vi rải các mảnh sát tự chế (hình thoi) xuống đường. Ngay lập tức anh Hải cùng đồng đội ập vào bắt quả tang. “Đinh tặc” này được xác định là Phạm Văn Cảnh (32 tuổi, quê Thanh Hóa). Thời điểm bị bắt trong người Cảnh vẫn còn gần 200 miếng đinh sắt chưa kịp tẩu tán.

Khi “đinh tặc” này bị Hải “SBC” áp giải đến trụ sở công an xã đã giả xin đi vệ sinh rồi tháo chạy. Tuy nhiên, các “hiệp sĩ” liền truy đuổi. Chạy được khoảng 200m thì tên Cảnh đã bị khống chế.

Bước đầu, Phạm Văn Cảnh khai nhận, hắn chính là chủ tiệm sửa xe Thuận Phát nằm gần quốc lộ 13. Đội SBC đã khẩn trương quay lại tiệm sửa xe trên để thu thập chứng cứ. Lúc này, những nhân viên tiệm sửa xe Thuận Phát đã nhận được “tín hiệu” nên đang ra sức phi tang bằng cách ném kéo cắt sắt ra ngoài và ngăn cẳn không cho anh Hải cùng đồng đội vào bên trong.

Đội SBC tiếp tục “săn” được “đinh tặc” - 2
Kiểm tra tiệm của Cảnh phát hiện nhiều mã tấu, dao, rìu và dụng cụ chế đinh

Khi cánh cửa tiệm Thuận Phát được mở, các hiệp sĩ phát hiện gần 100 miếng đinh sắt tự chế hình thoi, 3 mã tấu, 1 dao phay, 1 cây rìu, 1 tuýp sắt cùng 4 kéo dùng để “chế” đinh.

Từ những manh mối khai thác được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tiệm sửa xe Thành Công cũng do Cảnh làm chủ nhưng giao lại cho Vũ Văn Long (24 tuổi, quê Thanh Hóa) quản lí kinh doanh. Tại đây, công an phát hiện nhiều vật dụng liên quan đến việc “chế tạo”, rải đinh “bẫy” người đi đường.

Được biết, mọi hoạt động “đinh tặc” của hai tiệm sửa xe này đều do Phạm Văn Cảnh chỉ đạo. Mỗi lần có người dính “bẫy” mà phải thay ruột Cảnh lấy từ 60 đến 70.000/ruột, vá thì từ 7.000 - 10.000/lần.

Đội SBC tiếp tục “săn” được “đinh tặc” - 3
Vũ Văn Long quản lí tiệm sửa xe Thành Công cho Cảnh

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất tiệm sửa xe Bình Thuận (cũng nằm trên quốc lộ 13) do Hồ Văn Bình (31 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ. Lúc này, Bình đang vá ruột cho nạn nhân bị bẫy của “đinh tặc”.

Điều đáng nói, khi thấy có người đến kiểm tra, người nhà của tiệm sửa xe Bình Thuận đã nhanh chóng tẩu tán “đinh tặc” bằng cách cho vào bồn vệ sinh rồi xả nước. Tuy nhiên, 3 miếng đinh sắt tự chế vẫn được phát hiện trong bồn vệ sinh vì chưa kịp trôi xuống dưới.

Trước đó không lâu, vào trưa 7/2, anh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội là anh Đặng Quốc Nghiêm đã bỏ ăn Tết để mai phục bắt quả tang “đinh tặc” Nguyễn Thế Công (30 tuổi, ngụ xã Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa). Khi đối tượng này đang thực hiện hành vi rải đinh trên đường.

Trung Kiên