Tiền Giang:

Đoạn quốc lộ không cần đội mũ bảo hiểm?

(Dân trí) - Nếu ai có dịp lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua các xã An Hữu, Hoà Hưng (huyện Cái Bè, Tiền Giang) sẽ bắt gặp nhiều người dân “cưỡi” xe máy vi vu trên quốc lộ nhưng không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn kẹp 3 chạy ngược chiều…

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19/3, từ thông tin phản ánh của bạn đọc, PV Dân trí có mặt tại “hiện trường” - đoạn đường từ dưới dốc cầu Mỹ Thuận (xã Hoà Hưng, huyên Cái Bè) kéo dài đến ngã 3 An Hữu (thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè), chứng kiến nhiều người dân tham gia giao thông vô tư không đội mũ bảo hiểm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tình trạng người dân “quên” đội mũ bảo chủ yếu là những phụ huynh đưa con đi học và đi chợ vào buổi sáng sớm. Do vậy, vào khoảng 6 giờ sáng và kéo dài đến 9 giờ, hai bên đầu cầu An Hữu (một bên chợ, một bên trường học) rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm vi vu trên đường.
 
Tình trạng này phổ biến đến nỗi nhiều người lạ qua đây cứ tưởng như đoạn đường này được "đặc cách" không cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông!




Trao đổi nhanh với một phụ huynh chở con đi học tại trường tiểu học An Thái Trung, được biết: “Biết không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông nhưng do nhà tôi gần đây nên việc đội nón thấy vướng bận quá. Và hơn nữa, đoạn đường này CSGT ít kiểm tra nên cứ đành liều đi đại cho nhanh”.

Ngoài cảnh người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đoạn đường này còn xuất hiện nhiều trường hợp chạy ngược chiều, kẹp 3... Tình trạng này còn phổ biến trên tuyến quốc lộ 30 (từ ngã 3 An Hữu đi về Cao Lãnh, Đồng Tháp), đoạn đường năm trên xã An Thái Trung (huyện Cái Bè)...

Khi chính người lớn cũng vi phạm giao thông thì việc giáo dục ý thức tuân thủ luật giao thông đường bộ cho trẻ sẽ thật lắm gian nan.

Mẹ và con cùng vi vu trên đường mà không đội mũ bảo hiểm

Mẹ và con cùng vi vu trên đường mà không đội mũ bảo hiểm
Nhiều học sinh đi xe đạp điện cũng quên đội mũ bảo hiểm.

Nhiều học sinh đi xe đạp điện cũng "quên" đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Hành