TPHCM:

Đổ xăng đốt người yêu rồi tự sát

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Sơn đã dùng dao đâm Ngọc nhiều nhát rồi đổ xăng lên người nạn nhân châm lửa. Thực hiện hành vi giết người xong, Sơn tự kết liễu cuộc sống của mình bằng chính con dao đâm người yêu.

Vào khoảng 11h30 ngày 4/10, một số người dân sống gần số nhà 40/9 đường số 19 (phường 8, quận Gò Vấp) phát hiện căn nhà này bốc khói dữ dội. Khi người dân chạy đến cứu hỏa thì thấy cửa bị khóa bên trong nên đã báo công an cùng phá cửa.

Cửa mở, công an phát hiện một cô gái trong tình trạng tóc và khuôn mặt đang bốc cháy, trên người có nhiều vết đâm nhưng vẫn còn thoi thóp thở nên được đưa đi cấp cứu. Vào sâu phía sau nhà, công an phát hiện một thi thể nam thanh niên đã chết với nhiều vết đâm khá sâu.

Đến 12h cùng ngày, cô gái tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Như Ngọc (SN 1988, ngụ tại địa chỉ này) hiện là giáo viên dạy mầm non. Nạn nhân nam là Nguyễn Tiến Sơn (SN 1983, đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Vò Vấp là nhân viên bảo trì thiết bị y tế tại 1 bệnh viện.

Những người sống gần nhà nạn nhân cho biết, Sơn và Ngọc có mối quan hệ tình cảm đã nhiều năm nay nhưng thời gian gần đây hai người có nhiều mâu thuẫn và thường to tiếng với nhau.

Trưa 4/10, Sơn đến nhà Ngọc, lúc này chỉ có mình Ngọc ở nhà, một lúc sau 2 người đã xảy ra to tiếng. Nhiều người dân ở gần đó cho biết, khi Sơn tới nhà Ngọc có xách theo một can nhựa chứa chất lỏng và một con dao cầm trên tay.

Nguyên nhân vụ án mạng bước đầu được xác định: Trong lúc cãi nhau, Sơn đã dùng dao đâm Ngọc nhiều nhát vào lưng, cổ và vai. Ngọc gục xuống, Sơn đã đổ xăng lên người Ngọc rồi châm lửa. Khi bị đốt Ngọc vẫn còn sống nên đã cố bò ra phía ngoài cửa để kêu cứu nhưng vì cửa nhà bị khóa nên không thoát được.

Sau khi giết người yêu Sơn đã tự đâm vào người mình nhiều nhát nên đã tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra để làm rõ.

An Hội