1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hải Phòng:

Đồ Sơn chạy bão

(Dân trí) - Trước những dự báo về sức tàn phá của cơn bão số 7, thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng phải di dời cấp tốc khoảng 10.000 dân từ 5 phường xã, tới khu vực an toàn.

Chiều 26/9, chúng tôi có mặt tại xã Bàng La, Đồ Sơn, theo dự báo sẽ là một trong những nơi "đầu sóng ngọn gió", bị ảnh hưởng nặng nề của bão. Xã có khoảng 3.000 người phải di dời.

 

Tại UBND huyện Đồ Sơn, không khí ở phòng chỉ huy phòng chống bão lũ vô cùng khẩn trương. Các lực lượng đều được huy động tối đa, 130 bộ áo phao đã được cấp cho các đơn vị chức năng. Ông Hoàng Đình Bình - Phó Chủ tịch thị xã Đồ Sơn, Trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho biết: “Tình hình cho thấy, bão sẽ đổ vào đây nội trong đêm nay, rạng sáng mai. Chúng tôi hiện đang huy động 21 xe ôtô, 18 xe công nông để di chuyển người từ Bàng La vào nơi an toàn”.

 

Ngoài những người già, hầu như tất cả thanh niên trong xã đều tỏ ra rất chủ quan trước những thông tin về cơn bão số 7. Đa phần đều tụ tập ra đường, bàn tán chỉ trỏ khi thấy xe của cơ quan chức năng đi ngang qua.

 

Khi chuyến xe đầu tiên về tới xã, không chỉ những người già mà rất nhiều thanh niên đã vội vã lao lên xe trong tinh thần cực kỳ hoảng loạn, như thể nước lũ đã ở ngay sau lưng. Trước tình huống khôi hài này, đám thanh niên trong làng tỏ ra khá bình tĩnh: “Họ cứ làm như bão đã về đến ngay sau lưng”.

 

2h chiều, theo ghi nhận của chúng tôi, người dân Bàng La đón các xe vận chuyển cứu hộ trong tâm trạng rất hoang mang. Hầu hết người dân đều đổ cả ra đường. Xe ôtô chở người ra vào nườm nượp. Xe tuyên truyền của thị xã Đồ Sơn đi lại liên tục trong xã, phát đi các bản tin về bão số 7, yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán. Hệ thống loa phát thanh cũng làm việc hết công suất, tất cả đều xung quanh những thông tin về bão số 7. Tất cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc đang có con nhỏ đều phải lên xe. Thanh niên thì ở lại cầm cự với bão.

 

Trên thực tế, đại bộ phận người dân trong xã Bàng La đều rất hoang mang, ngay cả cánh thanh niên. Một người nói: “Nếu không phải ở lại phòng hộ đê điều thì tối nay tôi cũng vào TP Hải Phòng, ở nhờ nhà một người bạn”.

 

Trong thôn Đại Thắng (Bàng La), hầu hết các bậc già cả đều mang theo lên xe chạy bão một vài bộ quần áo, dăm gói mỳ tôm. Tất cả đều tỏ ra rất căng thẳng, vội vã.

 

Chị Trần Thị Mai, người dân ở thôn Đại Thắng cho hay: “Gia đình tôi đã sơ tán tất cả những gì có thể lên tầng hai. Số còn lại gồm những đồ nặng, cồng kềnh như giường, tủ thì đành để lại, giao phó hết cho... trời đất”. Chị Mai cho biết, người nhà chị đã sơ tán tới nhà người thân trong thành phố Hải Phòng từ sáng. Gia đình hiện chỉ có vợ chồng chị ở lại, đối phó với bão.

 

Ngay cạnh trung tâm xã, bà Hoàng Thị Xuya- một người bán hàng tạp phẩm- vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, bán từng thùng mỳ tôm, gạo, muối... cho bà con trong vùng. Bà Xuya nói: “Tôi nhập thêm mỳ về từ tối hôm qua, người dân sáng nay xếp hàng mua khá đông. Hiện tại, tôi vừa bán hàng vừa sơ tán dần đồ đạc”. Mặc dù lượng người mua hàng tăng lên đột biến, nhưng bà Xuya cho biết, tất cả đều được bán đúng giá như ngày thường.

 

Tại UBND xã Bàng La, phòng chỉ huy phòng chống bão lũ cũng tích trữ vài thùng mỳ. Ông Nguyễn Đức Chức- Chủ tịch xã kiên quyết: “Theo lệnh trên, tất cả những người trong diện di dời đều phải sơ tán ngay”.

 

Chúng tôi tới phường Ngọc Xuyên, nơi mà 1.000 người dân Bàng La sẽ cư trú ít nhất là trong đêm nay và ngày mai. Khung cảnh ở đình Ngọc Xuyên rất hỗn độn. Những người được tập kết tới đây đều mang khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng. Trong đình, những người già cả tranh thủ ăn uống. Cán bộ phường Ngọc Xuyên liên tục hướng dẫn người dân vào trú nhờ tại các khu vực  Trung Dũng, xóm 8, Cầu Tre, đường Suối Rồng...

 

Trong lúc này thì cơn bão số 7 vẫn di chuyển từ từ vào đất liền, với vận tốc khoảng 15km/h. Dự tính, bắt đầu từ tối nay đất liền sẽ có mưa lớn, gió mạnh. Tới 5h chiều, người dân TP Hải Phòng sau khi rời công sở đều hối hả trở về nhà. Nhịp sinh hoạt ở đây bị xáo trộn, khác hẳn thường nhật. Trời vẫn tiếp tục những cơn mưa lác đác và gió mạnh hơn rất nhiều so với buổi chiều cùng ngày. 

 

Đồ Sơn chạy bão - 1

Bà Xuya vẫn bình tĩnh bán thực phẩm dự trữ cho người dân trong vùng.

 

Đồ Sơn chạy bão - 2

Tay nặng trĩu lương thực nhưng cô bé vô tư này chưa ý thức hết được sự nguy hiểm của cơn bão.

Đồ Sơn chạy bão - 3

Với gương mặt lo lắng, em bé này mang theo cả thú nhồi bông.

Đồ Sơn chạy bão - 4

Người già, trẻ nhỏ lũ lên lượt xe sơ tán.

 

Đồ Sơn chạy bão - 5

Ai cũng mang theo một vài bộ quần áo và ít thực phẩm dự trữ.

 

Đồ Sơn chạy bão - 6

Xe tuyên truyền của thị xã Đồ Sơn tuần tra, thông báo tin tức về cơn bão.

Đồ Sơn chạy bão - 7

Các xe ca đưa người dân tới khu vực an toàn.

 

 

Đồ Sơn chạy bão - 8

Mặc dù đã được tập kết tại đình Ngọc Xuyên, điểm trú ẩn an toàn, nhưng tất cả mọi người đều không tránh khỏi lo âu, căng thẳng.

 

Bảo Trung

Dòng sự kiện: Bão 2005