1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Đồ chơi Trung thu rộn ràng sắc “ngoại”

(Dân trí) - Không khí chơi Trung thu đã bước vào những ngày sôi nổi nhất. Bỏ một buổi chiều cùng lũ trẻ háo hức lượn khắp các dãy phố bán đồ chơi ở Hà Nội, thấy hơi chạnh lòng khi giữa vô vàn rực rỡ màu sắc ấy, vắng bóng hẳn những món đồ chơi dân gian…

>> Xóm lồng đèn hiu hắt mùa Trung thu

 

Trung thu đậm sắc Haloween!

 

Đoạn phố Hàng Mã càng về chiều càng chen chân phụ huynh, con trẻ; toet toét liên hồi những tiếng còi xin đường, xe lách chậm từng bước vì bọn trẻ vừa đi vừa nghênh mắt, chỉ trỏ, vòi vĩnh món nọ, món kia.

 

Một gia đình bốn người, ông bố vừa ngồi trên xe vừa ngoái nhìn lố mũ phù thủy, cánh bướm, bờm tóc cô con gái đang chỉ đầy háo hức. Người mẹ trẻ thì đang giúp cậu nhóc loay hoay chọn một cây kiếm siêu nhân.

 

Cửa hàng ngay cạnh đó, một bé gái chừng 4 tuổi thích thú ôm mớ bao tay đầu thú, đòi thử hết chiếc nọ tới chiếc kia. Cuối cùng, bỏ qua khủng long ăn thịt, thú mặt dơi Dracula nhe nanh trắng và chim lửa mỏ đỏ, cô bé chọn chiếc đầu tê giác ba sừng làm bằng nhựa mềm giả da, nhăn nheo, màu sắc như thật. Người mẹ cũng lấy luôn một chiếc gậy Như ý, một con rắn cao su và một bộ móng quỷ cho cậu con trai đã “đặt hàng” trước cả tuần.

 

Đồ chơi Trung thu rộn ràng sắc “ngoại” - 1

Lưỡng lự trước hàng trăm món đồ chơi sặc sỡ.

 

Trong gian hàng đó, la liệt những món đồ chơi vừa ấn tượng vừa “quái”. Rắn, rết, dơi, chuột - con nào con nấy hoặc vằn vện hoặc đen sì, hoặc mềm nhũn, thè lưỡi, nhe nanh đỏ lòm - bán tơi tới với giá 15-30 ngàn đồng. Các cậu bé thì lùng hỏi từng hàng để chọn được những chiếc mặt nạ méo mó, chảy xệ, răng miệng lởm chởm, máu me be bét hay một hàm răng quỷ trắng ởn.

 

Hàng “độc” nhất là loại mặt nạ máu quỷ, chỉ cần cầm đường ống dẫn vào chiếc bình nhựa chứa phẩm đỏ là đã có một dòng máu chảy bê bết trên bề mặt nạ. Chiếc mặt nạ quái chiêu này được bán với giá 50.000 đồng. Trong chậu nước đặt rìa đường của cửa hàng còn thả đầy bạch tuộc, rắn, nhện; thử thò tay chạm vào lập tức phải rụt lại ngay thì cảm giác nổi da gà khi chạm phải chất nhựa mềm nhũn, nhớp nhớp dính.

 

Ngay đến chiếc nón phù thủy chóp dài được các bé gái hào hứng chọn mua cũng toàn theo tông màu đen, tím thẫm, dán chi chít hình đầu lâu xương chéo.

 

Đồ chơi dân gian “ngắc ngoải” tồn tại

 

Một góc khu vực phố cổ với những Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can rực rỡ sắc màu; trong hàng trăm gian hàng muôn hồng nghìn tía, hiếm hoi mới nhìn thấy chồng mặt nạ giấy bồi ở một ngách hàng thụt sâu phía trong.

 

15-20 ngàn đồng/cặp mặt nạ chú Tễu - Thị Nở cho đội múa sư tử đêm Trung thu. Cặp mặt nạ to, bồi giấy dày, đôi má đỏ của Thị Nở đã tróc sơn đôi chỗ; có vẻ như đã nằm đây từ lâu lắm. Cái giá ấy có vẻ quá đắt so với những chiếc mặt nạ nhựa mỏng bóng đẹp đủ hình: Tôn Ngộ Không, siêu nhân, Hary Poster… giá 2.000đ của Trung Quốc.

 

Đồ chơi Trung thu rộn ràng sắc “ngoại” - 2

Cô bé 4 tuổi hào hứng với những bao tay nhựa dẻo

hình tê giác ba sừng.

 

Những chiếc đầu sư tử con con, sơ sài, méo mó, lơ thơ mấy miếng giấy, đoạn dây đay dán cẩu thả làm mắt, râu… dù giá chỉ 5.000 - 8.000 đồng cũng không thể hút bọn trẻ. Từ trống bỏi 500đ/chiếc cho đến trống con bịt da 20.000đ cũng không thể cạnh tranh với những món đồ có âm thanh chạy pin, nhạc nhộn cả mấy dãy phố.

 

Những món đồ chơi dân gian được lưu tâm nhất có lẽ chỉ có đèn ông sao và đèn kéo quân bằng giấy bóng kính. Nhưng để sở hữu được một chiếc vừa mắt cũng phải bỏ ra không dưới 70.000 - 90.000đ. Đèn con thỏ, cá chép hay đèn cù thì vẫn chỉ y nguyên một kích cỡ, một kiểu dáng, một màu sắc đã có từ bao năm nay.

 

Một chủ hàng đồ chơi nhận xét: “Xấu quá, ít màu sắc, không có chất lượng lại đắt hơn hàng Tàu nhiều, không hấp dẫn được trẻ con. Nếu là đồ chơi dân gian hay như thuyền chạy bằng nến đốt, đèn kéo quân thì các cháu vẫn rất thích nhưng phải đầu tư hơn về màu sắc”.

 

Đi suốt cả buổi chiều mới gặp hai cậu bé hỏi mua một món đồ truyền thống là cặp nón tốt đỏ. Nhìn lại hóa ra là hai cậu bé người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Việt lơ lớ. Nhưng cặp nón đỏ chói đó đáng tiếc cũng lại không phải hàng Việt.

 

Đồ chơi Trung thu rộn ràng sắc “ngoại” - 3

Hai cậu bé người nước ngoài hỏi mua nón tốt đỏ.

 

Đồ chơi Trung Quốc, riêng đèn lồng đã có dăm bảy loại, từ lồng đèn xếp giấy cho tới lồng đèn nhựa, vải, thắp nến hoặc dùng pin; màu sắc, kích cỡ tha hồ chọn và giá “kịch trần” cũng chỉ tới 45.000 đồng/chiếc.

 

Không tính tới muôn vàn các loại búp bê, thú bông, xe pháo…, từ con cá vàng, con chuồn chuồn cũng tràn các loại thiết kế mới khác hẳn năm trước. Một chiếc đĩa bay, giật dây là lia đi với ánh đèn nhấp nháy dưới bụng, giá không quá 15.000đ. Một con cá vàng chạy tới chạy lui, mắt chớp, đuôi vẫy, phát nhạc rất sinh động mới chạm tới mức 70-80 ngàn đồng.

 

Trung thu vẫn ồn ào, sôi động, rực rỡ sắc màu, náo nức những gương mặt con trẻ nhưng không còn không khí của múa sư tử, rước đèn ông sao đêm trăng ngày xưa. Chiếc bánh Trung thu của 10 năm trước và bây giờ đã khác nhau nhiều lắm; đồ chơi trẻ em càng thay đổi nhiều hơn.

 

Phương Thảo - Mạnh Cường