1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đìu hiu chợ xe máy cũ

(Dân trí) - Sau khi có thông tin Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở UBND TP Hà Nội về việc cho <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/12/91843.vip">đăng ký xe máy trở lại,</a> người dân nín thở chờ những động thái tiếp theo từ phía chính quyền TP. Việc lưỡng lự giữa mua xe máy cũ biển 29 và chờ xem có được đăng ký xe mới không đã khiến cho chợ xe máy cũ Dịch Vọng đìu hiu như cảnh chợ chiều.

Từ khi Hà Nội cấm đăng ký xe máy trên 7 quận nội thành, chợ xe máy Dịch Vọng trở nên khá tấp nập. Nhiều người dân Hà Nội mang tâm lý không muốn đi xe máy biển ngoại tỉnh vì nhiều phiền toái. Một số người dân ngoại tỉnh sống ở Hà Nội cũng muốn mua một chiếc xe mang biển nội đô. Mua xe mới thì không đăng ký được, bởi vậy, cách lựa chọn là xe cũ. Người buôn xe cũ vì thế mà vẫn còn đất sống.

 

Tuy nhiên, sau khi có thông tin Thủ tướng nhắc nhở Hà Nội về việc cho đăng ký xe trở lại, những người dân có nhu cầu mua xe đã bỏ hẳn ý định mua xe cũ. “Tôi còn chưa kịp đăng ký cái nào thì quận bị cấm đăng ký xe, vậy là hết quyền mua xe mới”, chị Phương Thuỷ ở Khương Đình, Thanh Xuân cho biết. Chị nói thêm: “Nhưng sau khi Bộ Công an có thông tư bãi bỏ quy định mỗi người được đăng ký một xe gắn máy thì tôi hi vọng chúng tôi sẽ được đăng ký xe trở lại. Trước đó, tôi định mua một cái xe cũ cho cậu con trai đi học ĐH. Thà mua xe cũ còn hơn phải mua một cái xe mới rồi thuê người khác đăng ký”.

 

Sáng nay (8/12), có mặt tại chợ xe máy cũ Dịch Vọng (Cầu Giấy), theo ghi nhận ban đầu của phóng viên Dân trí thì khu chợ khá sầm uất, người ra kẻ vào tấp nập. Xe cũ được xếp thành hàng dài, chiếc nào cũng bóng nhoáng.

 

Tuy nhiên, sau khi đi dạo lòng vòng một hồi trong chợ thì chúng tôi nhận ra đa phần đều là chủ hàng hoặc thợ xe, chỉ có rất ít người đến xem. “Quanh quẩn cả chợ chỉ có thợ xe với chủ hàng đi lại nhìn mặt nhau” - một chủ hàng tỏ vẻ buồn chán - “ngày thường đã ít người mua, giờ có thông tin có thể được đăng ký xe trở lại thì chợ lại càng vắng vẻ hơn. Khách tới đây mua xe đa phần toàn người chưa đăng ký được ở đâu, họ không muốn phải mất tiền mua lại “suất” đăng ký của người khác. Giờ thế này thì chúng tôi khéo phải giải nghệ”.

 

Một chủ hàng khác thì nói: “Nhiều khách đến đây chỉ xoay xó ngắm nghía, nổ máy thử xe. Xong rồi họ lại bỏ đi”.

 

Xe bán rất chậm, hàng tồn nhiều và nhiều chủ hàng đã ngừng mua lại xe. Xem ra, cảnh chợ chiều ảm đạm này sẽ còn tiếp tục dài dài.

 

Bảo Trung