Đồng Nai

“Đinh tặc” lộng hành trên quốc lộ 51

(Dân trí) - Thời gian gần đây, rất nhiều người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 (thuộc huyện Long Thành và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bức xúc về việc xe máy của họ bị dính “bẫy” “đinh tặc” và sau đó phải vá xe với giá "cắt cổ".


Theo ghi nhận của PV Dân trí, quốc lộ 51 qua Đồng Nai dài trên 70km, đi qua địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Đây là tuyến đường có lượng phương tiện qua lại rất đông. Lợi dụng điều này, kẻ xấu đã bày trò rải đinh trên đường để “bẫy” người đi xe máy, hòng kiếm khách vá xe với giá “cắt cổ”.

Nạn đinh tặc đang hoành hoành trên quốc lộ 51 đoạn qua huyện Long Thành và TP Biên Hòa
Nạn "đinh tặc" đang hoành hoành trên quốc lộ 51 đoạn qua huyện Long Thành và TP Biên Hòa

Sau một thời gian tạm lắng, mới đây nhiều người dân đi xe gắn máy trên QL51 đoạn KCN Tam Phước (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã cán phải đinh hình tam giác bẻ cong nhọn hoắt. Riêng đoạn đường quanh KCN Tam Phước dài khoảng 5 km đã xuất hiện hàng chục tiệm sửa xe tạm bợ, nhếch nhác, cả mới lẫn cũ.

Một điểm vá xe trên quốc lộ 51 và khách thường bị chặt chém mỗi khi đưa xe vào đây vá

Một điểm vá xe trên quốc lộ 51 và khách thường bị chặt chém mỗi khi đưa xe vào đây vá

Những xe sau khi cán phải đinh chỉ còn biết ngậm ngùi dắt xe vào các tiệm ở đây vá với giá 20.000-30.000 đồng cho mỗi miếng vá.

“Khi đi trên Quốc lộ 51 qua địa phận xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe gắn máy của tôi bỗng loạng choạng, bánh sau bị xì hết hơi. Tôi vội dừng xe kiểm tra thì phát hiện miếng thép nhỏ được cắt theo hình thoi cắm vào bánh sau xe. Sau khi đưa vào tiệm sửa xe ven đường tôi phải thay ruột xe với giá “cắt cổ” là 120 ngàn đồng”, anh Phạm Thanh Hoàng (38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) một nạn nhân của “đinh tặc” bức xúc.

Vũ khí mà đinh tặc sử dụng để bẫy người đi đường trên quốc lộ 51
"Vũ khí" mà "đinh tặc" sử dụng để bẫy người đi đường trên quốc lộ 51

Đang hí hoáy nhổ một chiếc đinh hình thoi ghim chặt ở lốp sau, anh Nguyễn Văn Ngọc (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) nói: “Hằng ngày tôi thường đi làm qua tuyến đường này và thấy có rất nhiều người đẩy bộ vì xe cán phải đinh, không ngờ hôm nay mình cũng là nạn nhân của bọn “đinh tặc””.

Các tiệm sửa, vá xe mọc san sát nhau
Các tiệm sửa, vá xe mọc san sát nhau

Cũng theo anh Ngọc thì nạn rải đinh trên tuyến quốc lộ 51 rộ lên khoảng hơn 1 tháng nay và đặc biệt là vào ban đêm. “Bọn chúng thường rải vào tối thứ bảy và đến sáng chủ nhật là xe gắn máy dính đinh la liệt”, anh Ngọc cho biết thêm.

Nhiều nạn nhân dính bẫy của đinh tặc trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai vào chiều 18/7
Nhiều nạn nhân dính bẫy của "đinh tặc" trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai vào chiều 18/7

Không những chặt chém tiền vá xe, ép khách thay ruột với giá đắt, các đối tượng xấu còn dùng chiêu trò phá hỏng thêm các chi tiết khác của xe để “chặt chém” khách. Chỉ trong vòng buổi sáng 18/7, ghi nhận của PV Dân trí trên tuyến quốc lộ 51 đoạn gần Khu công nghiệp Tam Phước, có khoảng 10 vụ thủng bánh xe do “đinh tặc”.

Anh Nguyễn Văn Ngọc đang kiểm tra chiếc xe của mình bị dính đinh.
Anh Nguyễn Văn Ngọc đang kiểm tra chiếc xe của mình bị dính đinh.

Đình Thảo