Hà Tĩnh:

Đi mò cua, 2 mẹ con chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Tối 15/6, ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con chết đuối thương tâm khi đang đi mò cua, bắt ốc mưu sinh.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 15/6, cả gia đình chị Dương Thị Yến (SN 1981, trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp) ra con suối Cầu Rào chảy qua thôn để mò cua, bắt ốc.

Khi anh Lê Văn Trực (SN 1981, chồng chị Yến ) đi ra chỗ khác để mò ốc, thì chị Yến và con trai thứ 2 là Lê Văn Đô (SN 2007) tiếp tục mò cua gần bờ. Một lát sau, khi anh Trực quay lại thì không thấy vợ và con trai đâu.

Đi mò cua, 2 mẹ con chết đuối thương tâm - 1

Khu vực suối Cầu Rào - nơi mẹ con chị Yến gặp nạn.

Tìm xung quanh, anh Trực phát hiện 2 mẹ con đang chìm dưới nước. Cùng với sự giúp sức của một số người dân, 2 mẹ con chị Yến được đưa lên bờ nhưng đã quá muộn.

Được biết, gia đình chị Yến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay là hộ nghèo của xã. 2 vợ chồng đều mắc bệnh kinh niên, 3 con còn nhỏ, cuộc sống cả gia đình đều nhờ vào việc mò cua, bắt ốc hằng ngày.

Đi mò cua, 2 mẹ con chết đuối thương tâm - 2

Gia cảnh của chị Yến hết sức khó khăn.

Ngay sau khi biết sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với người dân đưa thi thể 2 nạn nhân xấu số về nhà, hỗ trợ gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Tiến Hiệp