Đi mò cua, 2 mẹ con chết đuối thương tâmTối 15/6, ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con chết đuối thương tâm khi đang đi mò cua, bắt ốc mưu sinh.
2 mẹ con chết đuối khi đi bắt ốcTrong lúc 3 mẹ con đi bắt ốc ở đập Đồng Dói, không may người mẹ và người chị sảy chân chết đuối. Người em chạy về gọi người tới cứu thì đã quá muộn.
Va chạm thuyền trên sông Lô, 2 mẹ con chết đuốiVụ tai nạn trên sông Lô xảy ra vào sáng sớm ngày 19/8, lúc trời còn tối khiến cả hai mẹ con chị Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1974) và cháu Phan Thị Như (sinh năm 2007), ở thôn 9 xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) bị nhấn chìm.
Hai mẹ con chết thảm khi đi bắt cua đêmĐể kiếm thêm thu nhập cho gia đình, 2 mẹ con chị Khuyên cùng nhau đi bắt cua đêm ở hồ nước gần nhà. Không may 2 mẹ con chết đuối thương tâm, khi thi thể được vớt lên, cua đã bu đầy, cắn xé rất thương tâm.
Bà mẹ đất thép tự tay chôn con, đau đớn chứng kiến con gái "chết 2 lần"Mộ con gái đầu lòng vừa được lấp đất thì bom dội xuống tan hoang, Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Miền đau đớn như chứng kiến con "chết thêm lần nữa".
Bé gái rơi xuống sông bị đàn cá ăn thịt tấn công tử vongMột bé gái 2 tuổi đã tử vong thương tâm trong vụ tấn công kinh hoàng của đàn cá piranha ở Brazil. Phần lớn các vết thương trên cơ thể nạn nhân tập trung ở vùng cổ do loài cá này gây ra.
Người mẹ đau khổ: “Tôi sinh ra 3 con mà giờ chẳng còn đứa nào"Trong vòng 11 năm, chị Thơm 3 lần trải qua mất mát khi các con lần lượt qua đời vì đuối nước. Nỗi đau tột cùng ấy hằn sâu trong tâm can người mẹ, khó lòng nguôi ngoai.
Mã số 5816: Mất một chân sau tai nạn, tài xế bật khóc lo cha mẹ già, con nhỏTai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi một chân của anh Phạm Đình Du, để lại phía sau nỗi đau thể xác và những lo âu day dứt về cha mẹ già, con nhỏ đang trông chờ.
Hai mẹ con tử vong trên đường đến rẫy hái cà phêQuá trình điều khiển xe máy đến rẫy để hái cà phê, người phụ nữ 39 tuổi cùng con gái 6 tuổi không may rơi xuống dòng nước chảy xiết khiến bị đuối nước thương tâm.
Tha thứ cho chồng ngoại tình, tôi lao vào cuộc vụng trộm với anh hàng xómSau khi bị phản bội, tôi chán ngán khi chồng chạm vào người. Những lần sinh hoạt vợ chồng trôi qua chỉ vì nghĩa vụ và rồi tôi bắt đầu lạc lối...
Vụ đòi 50 triệu mới trả thi thể người chết: Chia sẻ của đội tìm kiếm 0 đồngAnh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ, từng gặp nhiều trường hợp mặc cả tìm kiếm thi thể người chết đuối trên sông với số tiền lớn, có thể lên tới 50-60 triệu đồng.
Vụ cháy 4 người tử vong: Hai lần đập tường mở lối vào cứu các nạn nhân"Cửa chính không thể tiếp cận vì lửa khói bao trùm. Mọi người phải tìm con đường khác để cứu người. Chúng tôi thống nhất đập tường nhà tôi để thông sang bên kia", hàng xóm kể về vụ cháy 4 người chết.