Đắk Lắk:

Đi chơi thác, hai cô gái bị đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Rủ nhau đi chơi thác cùng gia đình, hai cô gái ra sông để hái rau rừng, bất ngờ nước từ trên thượng nguồn tràn xuống khiến cả hai đều bị nước cuốn trôi.

Chiều ngày 17/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tìm thấy thi thể chị H’Yam Niê (SN 1991, ngụ xã Cư Ê bur, TP. Buôn Ma Thuột) và chị H Duin Niê (SN 1994, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) bị nước lũ cuốn trôi chiều ngày 16/3.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/3, gia đình chị H’Duin Niê tổ chức đi chơi tại thác Đrây Hlinh (xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột). Chị H’Duin Niê có rủ thêm chị H’Yam là bạn thân đi chơi cùng.

Chị H’Eo Niê (chị gái của H’Yam) cho biết, vào khoảng 13h30 trưa cùng ngày, chị H’Duin và H’Yam thấy nước sông Sêrêpốk cạn nên rủ nhau xuống hái rau rừng đem về ăn. Tuy nhiên, khi đang hái thì bất ngờ nước ở thượng nguồn đổ mạnh về do thủy điện xả nước phát điện. Dù gia đình đã cố gắng kéo hai người vào bờ nhưng không được. Cả hai cô gái bị nước cuốn trôi.

Người thân bàng hoàng trước sự ra đi của hai cô gái trẻ
Người thân bàng hoàng trước sự ra đi của hai cô gái trẻ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dân Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ và 12 cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Đến 1h30, sáng ngày 17/3, một người dân chèo thuyền đi đánh cá phát hiện thi thể chị H’Yam Niê cách khu vực bị nước cuốn trôi khoảng 10m.

Tới 9h40 ngày 17/3, thi thể chị H’Duin cũng đã được phát hiện cách hiện trường 100m. Thi thể của hai nạn nhân đã nhanh chóng được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

“Cả đêm hôm qua chúng tôi cùng cơ quan chức năng đi tìm kiếm với hi vọng cả hai em còn sống nhưng đến sáng nay thì nhận được tin đã vớt được thi thể của cả hai em đưa về gia đình”, chị H’Eo Niê đau buồn nói.

Thúy Diễm