TP Huế:
Đêm Huế vắng bóng người vì mưa dầm, giá rét bất thường
(Dân trí) - Xứ Huế lại hứng chịu nhiều đợt rét và mưa phùn bất thường. Đêm xuống lại càng thêm lạnh giá; vì thế nhịp sống, sinh hoạt của con người ở đây càng thêm chậm chạp so với thường ngày, người ra đường thưa thớt hơn cả ngày lẫn đêm.
“Bao giờ cho đến tháng 3, Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn” … Thế nhưng năm nay xứ Huế vẫn phải rơi vào tình cảnh “mưa thối đất thối trời” từ hơn 10 ngày nay. Độ lạnh còn hơn cả mùa đông năm ngoái, nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 12-14 độ C. Nhiều người khoảng 7-8 giờ tối là trùm chăn ở nhà. Ở ngoài đường cũng khó tìm thấy nhiều người vì trời quá lạnh.
Mưa và lạnh là 2 thuộc tính tự nhiên đi song song ở Huế. Ai đã từng sống, làm việc và học tập ở Huế đều phải ngán ngẫm, chán chường vì mưa. Mưa có thể kéo dài tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khắc; cũng vì thế cuộc sống mưa sinh con người ở đây gặp rất nhiều khó khăn.
Theo sách Địa chí Thừa Thiên – Huế (NXB Khoa Học Xã Hội, 2005) cho biết chế độ mưa của Thừa Thiên – Huế mang nhiều đặc điểm khác hẳn với Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Nếu khí hậu các vùng khác chia thành bốn mùa hay hai mùa mưa, khô thì vùng lãnh thổ Thừa Thiên - Huế chỉ có hai mùa: mưa và ít mưa.










